Góc Arsenal: Đã chẳng còn thể 'ngẩng' nữa rồi
BongDa.com.vnTrái với những năm trước, Arsenal đã không còn có thể ngẩng cảo đầu trước NHM sau thất bại muối mặt tại Champions League vào rạng sáng nay.
Vào rạng sáng nay, Arsenal đã chính thức nói lời chia tay cùng Champions League theo một con đường mà chẳng ai có thể ngờ tới. Cụ thể ngay tại Emirates, Pháo Thủ đã đón nhận thất bại 1-5 trước Bayern, và cộng luôn kết quả của trận lượt đi thì Pháo Thủ đã rời giải với tổng tỷ số là 2-10. Đây là một con số thật khó tin, đặc biệt là với một đội bóng lớn như Arsenal.
Một yếu tố khác cũng khiến nhiều người phải giật mình với tỷ số này, đó chính trong những mùa giải trước đây, dù Arsenal cũng thường xuyên phải dừng bước sớm tại Champions League, nhưng cái cách mà họ đá trận cuối cùng tại giải đấu này luôn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Lấy ví dụ như ở mùa giải năm ngoái, Arsenal sau khi để thua Monaco với tỷ số 1-3 ở lượt đi, thì họ đã có một trận đấu tưng bừng trong trận lượt về với thắng lợi 2-0. Nếu có thêm chút may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ đội bóng của HLV Wenger đã có thể ghi được nhiều hơn 2 bàn ngay tại nước Pháp để giành quyền đi tiếp.
Hay như trước đó 1 năm tại vòng 16 đội Champions League mùa giải 2013/14, Arsenal cũng đã bị Bayern hạ gục với tỷ số 2-0 trong trận lượt đi. Lượt về khi mà nhiều người đã tưởng chiếc vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay Hùm Xám, thì thầy trò Wenger lại khiến nhiều người ngỡ ngàng với một trận đấu rất hay tại Allianz Arena. Đáng tiếc là với tỷ số chỉ là 1-1, Arsenal vẫn không thể giành quyền đi tiếp.
Với những trận đấu lượt về đầy quật cường như thế, Wenger và các học trò dù đã nhiều lần thất bại, nhưng vẫn luôn nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và thán phục từ NHM. Thậm chí không ít người còn hài hước gọi vui những thất bại này là 'chu kỳ ngẩng' của Pháo Thủ. Tuy nhiên trong mùa giải năm nay, cái 'chu kỳ ngẩng' đã không tái hiện, mà thay vào đó là một trong những thảm bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Champions League.
Video thất bại của Arsenal trước Bayern
Tuy nhiên điều đáng buồn nhất đối với cho Pháo Thủ đó không phải là kết quả trên sân, mà chính là thái độ và cuộc khủng hoảng rất lớn về lòng tin, sự đoàn kết mà họ đang phải đối mặt. Lúc này đây, Wenger đã chẳng còn nhận được nhiều sự tin tưởng từ NHM, thậm chí một cuộc biểu tình với hàng trăm người đã được phát động bên ngoài Emirates ngay sau trận đấu với Bayern rạng sáng nay kết thúc. Ngay cả những ngôi sao lớn như Sanchez cũng công khai 'phản' lại ông thầy người Pháp với rất nhiều lần thản nhiên bật cười trong lúc đội nhà thua trận muối mặt ở trên băng ghế dự bị.
Giờ đây, rõ ràng đã không còn bất kỳ một lý do nào để HLV Wenger có thể ngẩng cao đầu đối mặt cùng NHM. Có lẽ đã thật sự đến lúc ông nên đưa ra một quyết định mà nhiều người đã chờ đợi từ rất lâu, quyết định rời khỏi chiếc ghế HLV của Pháo Thủ.