Glasner từ người hùng hóa tội đồ tại Crystal Palace

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Glasner từ người hùng hóa tội đồ tại Crystal Palace

BongDa.com.vnTừ vị thế của người hùng mang về chiếc cúp FA lịch sử, Oliver Glasner đang tự biến mình thành "kẻ thù" của chính những người từng tôn sùng ông.

Glasner có thể nói là HLV thành công nhất lịch sử Palace.
Glasner có thể nói là HLV thành công nhất lịch sử Palace.

Trước trận tái đấu sinh tử với Zrinjski Mostar rạng sáng mai, chiến lược gia người Áo dường như đang chơi một canh bạc tất tay, không chỉ với chiếc ghế tại Selhurst Park mà còn với cả danh tiếng của chính mình.

Khi người hùng "tuyên chiến" với CĐV

Chỉ mới tháng 12 năm ngoái, Crystal Palace dưới trướng Glasner còn bay cao ở vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh với tư cách là nhà ĐKVĐ FA Cup và Community Shield. Nhưng gió đã đổi chiều quá nhanh tại Nam London.

Chuỗi phong độ thảm hại (chỉ thắng 2 trong 16 trận gần nhất) đã đẩy sự kiên nhẫn của người hâm mộ đến giới hạn. Tuy nhiên, thứ "đổ thêm dầu vào lửa" không phải là kết quả trên sân cỏ, mà là những phát ngôn của Glasner. Sau trận hòa 1-1 nhạt nhòa trên đất Bosnia trước đội bóng tí hon Zrinjski Mostar tuần trước, thay vì xoa dịu 500 CĐV đã lặn lội đường xa đến cổ vũ, Glasner lại dặn họ phải biết "khiêm tốn" và "nhớ xem mình đến từ đâu".

Đó là một sai lầm chết người về mặt ngoại giao. Glasner quên rằng nếu không có những CĐV đã xuống đường giải cứu CLB khỏi phá sản năm 2010, sẽ chẳng có Crystal Palace nào để ông dẫn dắt hôm nay. Hậu quả nhãn tiền: Những tiếng hô vang "Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai" đã vang lên từ chính khán đài đội khách.

Cái giá của sự "thẳng thắn" thiếu khôn ngoan

Công bằng mà nói, Glasner có lý do để bất mãn. Ban lãnh đạo Palace đã bán đi trục xương sống quan trọng nhất của đội (Michael Olise, Eberechi Eze và Marc Guehi) mà không có sự thay thế xứng tầm. Nhưng cách ông phản ứng – công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng, chê bai cầu thủ hiện tại "không đủ trình độ" – là điều tối kỵ trong bóng đá hiện đại.

Dom Smith của tờ Evening Standard nhận định chua chát: Glasner đang "tự thiêu" danh tiếng của mình. Ông từng nằm trong tầm ngắm của Manchester United cho vị trí HLV trưởng tương lai, nhưng giờ đây, cánh cửa đó đang khép lại. Không một đội bóng lớn nào (như MU, Chelsea hay Liverpool) muốn thuê một HLV có thói quen "vạch áo cho người xem lưng" mỗi khi gặp khó khăn.

Glasner đang gặp nhiều khó khăn ở Palace.
Glasner đang gặp nhiều khó khăn ở Palace.

Trận chiến sinh tử trước Zrinjski

Rạng sáng mai, Palace sẽ đón tiếp Zrinjski Mostar trong trận lượt về play-off Conference League. Với vị thế đội cửa trên và được đá tại sân nhà Selhurst Park, chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc.

Một thất bại, hay thậm chí là việc bị loại khỏi giải châu Âu, sẽ là giọt nước tràn ly. Chủ tịch Steve Parish đang đứng trước ngã ba đường: Tiếp tục tin tưởng một HLV tài năng nhưng "ngựa chứng", hay sa thải ông để xoa dịu cơn giận dữ của đám đông?

Glasner có thể là HLV vĩ đại nhất lịch sử Palace xét về danh hiệu, nhưng trong bóng đá, quá khứ không bao giờ là tấm kim bài miễn tử. Nếu không thể đưa "Đại bàng" trở lại, Oliver Glasner có lẽ nên chuẩn bị hành lý, không phải cho một chuyến đi đến CLB lớn, mà là rời khỏi nước Anh.

Nếu độc giả quan tâm đến Palace, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Crystal Palace: 120 năm thăng trầm và chiến thắng lịch sử FA Cup.