Glasner chia tay Palace là cái kết được báo trước
BongDa.com.vnOliver Glasner xác nhận rời Crystal Palace vào cuối mùa giải. Mâu thuẫn với ban lãnh đạo cùng việc bán Marc Guehi đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên ngắn ngủi của HLV người Áo ở CLB.
Cú sốc kép tại Selhurst Park
Oliver Glasner bước vào phòng họp báo trước chuyến làm khách tới Sunderland không phải để nói về chiến thuật, mà để kích nổ hai "quả bom" tin tức. Đầu tiên, ông xác nhận đội trưởng Marc Guehi sẽ chuyển đến Manchester City. Thứ hai, và quan trọng hơn cả, vị chiến lược gia người Áo tuyên bố sẽ rời ghế nóng tại Selhurst Park khi mùa giải năm nay khép lại.
Thông báo này đến ngay sau thất bại chấn động trước Macclesfield. Đó là một trận thua sẽ mãi là vết nhơ trong lịch sử CLB, làm lu mờ ánh hào quang của chức vô địch FA Cup mà họ vừa giành được nhờ đánh bại Man City hồi tháng 5 năm ngoái.
Nguồn cơn của sự đổ vỡ
Sự ra đi của Glasner không phải là điều bất ngờ, mà là hệ quả tất yếu của những rạn nứt đã nhen nhóm từ mùa hè. Mọi chuyện bắt đầu khi Palace bán ngôi sao Eberechi Eze cho Arsenal với giá kỷ lục 67,5 triệu bảng nhưng thất bại trong việc tái đầu tư đội hình. Glasner, người từng cảnh báo CLB không được trở thành "hiện tượng một mùa", đã sớm cảm thấy bất lực trước tham vọng hạn chế của giới thượng tầng.
Thêm vào đó, những rắc rối liên quan đến quy định sở hữu nhiều đội bóng của UEFA càng làm cho mối quan hệ giữa Glasner và ban lãnh đạo thêm căng thẳng. Vốn là người thẳng tính và từng xung đột với các sếp lớn tại Wolfsburg hay Frankfurt, HLV mang quốc tịch Áo không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng công khai.
Thương vụ Guehi và sự chảy máu tài năng
Việc Marc Guehi gia nhập Man City với mức giá khiêm tốn 20 triệu bảng trở thành "giọt nước tràn ly" khác. Đây là một bước lùi lớn về mặt tài chính vì Palace từng từ chối mức giá cao hơn từ Liverpool hồi mùa hè (chấp nhận lỗ khoảng 15 triệu bảng). Song, trong bối cảnh hợp đồng sắp hết hạn và Man City đang khủng hoảng hàng thủ do chấn thương của Gvardiol và Ruben Dias, chủ tịch Steve Parish buộc phải bán người.
Sự ra đi của Guehi và Glasner kéo theo nỗi lo về một cuộc "tháo chạy" hàng loạt. Jean-Philippe Mateta đang được Juventus săn đón, trong khi Adam Wharton, Daniel Munoz và Daichi Kamada đều nằm trong tầm ngắm của các ông lớn.
Tương lai nào cho Palace?
Oliver Glasner tiết lộ ông đã thông báo ý định ra đi từ tháng 10, thời điểm Palace đang có chuỗi 19 trận bất bại. Nhưng hiện tại, khi CLB London đã không thắng 9 trận liên tiếp và rơi tự do trên bảng xếp hạng, thông báo này chẳng khác nào đòn giáng mạnh vào tinh thần rệu rã của các cầu thủ.
Ban lãnh đạo Palace đang nhắm đến Kieran McKenna (Ipswich), Jose Bordalas (Getafe) hay Inigo Perez (Rayo Vallecano) để thay thế. Tuy nhiên, tìm được một người có tầm vóc và khả năng mang lại danh hiệu như Glasner là điều không dễ. Về phần HLV người Áo, với hành trang là chiếc cúp lịch sử cùng Palace, ông được cho là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Manchester United.
Tuần lễ đen tối này có thể là dấu chấm hết cho kỷ nguyên vàng son ngắn ngủi của Crystal Palace, đẩy họ trở lại với cuộc chiến sinh tồn quen thuộc tại Ngoại hạng Anh.
Để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, độc giả có thể tham khảo bài viết: Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.




