Giroud: "Arsenal vẫn không hề quên tôi"
BongDa.com.vnDù Lille phải nhận thất bại tại Champions League, tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud vẫn trải qua những khoảnh khắc xúc động khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV Arsenal trong lần cuối trở lại sân Emirates.
Rạng sáng 14/10, tiền đạo Olivier Giroud đã có màn tái ngộ giàu cảm xúc với đội bóng cũ Arsenal, khi Lille làm khách tại sân Emirates trong khuôn khổ Champions League. Dù đại diện đến từ nước Pháp phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3, chân sút 40 tuổi vẫn trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa giải thi đấu cuối cùng trước khi chính thức từ giã sự nghiệp sân cỏ.
Trong trận đấu này, Giroud chỉ được HLV Davide Ancelotti tung vào sân từ băng ghế dự bị ở thời điểm đội khách đã nhận tới 3 bàn thua. Dù vậy, ngay khi bước trên thảm cỏ quen thuộc, cựu tuyển thủ Pháp lập tức nhận được những tràng pháo tay tri ân nồng nhiệt từ khắp các khán đài.
Tại Emirates, Giroud đã ghi 105 bàn sau 253 lần ra sân, giành 3 danh hiệu FA Cup và đoạt giải Puskas 2017. Trả lời phỏng vấn sau trận, ngôi sao của Lille không giấu được sự tự hào: "Đó là một cảm giác tuyệt vời với những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Tôi đã cống hiến 5 năm rưỡi ở đây và họ vẫn không hề quên tôi. Đó chính là điều tuyệt vời nhất ở những con người Anh".
Mặc dù thừa nhận bản thân mong muốn Lille có thể giành được một kết quả tích cực hơn thay vì trắng tay rời London, Giroud khẳng định anh vẫn cảm thấy trọn vẹn hạnh phúc với màn hội ngộ đội bóng cũ. Việc nhận được tình cảm to lớn từ khán giả mang ý nghĩa sâu sắc, bởi đây nhiều khả năng là lần cuối cùng chân sút này sải bước thi đấu tại sân Emirates.
Nhắc đến quyết định treo giày, Giroud bộc bạch: "Dưới tư cách một cầu thủ, tôi nghĩ đây rất có thể là mùa giải cuối cùng của mình. Đó là lý do tại sao tôi đang tận dụng tối đa từng khoảnh khắc". Tiền đạo kỳ cựu cũng cho biết bản thân cảm thấy hoàn toàn bình yên và thư thái với mọi thành tựu đã gặt hái được.




