Ghi bàn cho Argentina, Mastantuono nhắc lại việc bị Scaloni gạch tên
BongDa.com.vnGhi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Argentina, sao trẻ Franco Mastantuono đã lên tiếng chia sẻ về áp lực dư luận và cảm xúc sau khi lỡ hẹn với World Cup.
Franco Mastantuono vừa ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina ở chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Burkina Faso. Ngôi sao 19 tuổi được tung vào sân ở đầu hiệp hai để thay thế Nico Paz và nhanh chóng để lại dấu ấn với pha lập công nâng tỷ số lên 6-0. Bàn thắng này mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn đối với cá nhân Mastantuono, đặc biệt là sau khi anh lỡ hẹn với kỳ World Cup 2026.
Chia sẻ về cảm xúc của mình, sao trẻ đang khoác áo Fiorentina cho biết: "Rất vui khi được mặc lại chiếc áo đấu của Argentina. Nó rất đặc biệt đối với tôi. Như các bạn đã biết, tôi đã phải ngồi ngoài ở World Cup và điều đó thật đáng buồn vì ai cũng luôn mơ ước được góp mặt. Rõ ràng là tôi rất buồn và nghĩ rằng mình phải tiếp tục làm việc để trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi đã ghi được một bàn thắng và tôi rất hạnh phúc".
Bên cạnh niềm vui lập công, tiền đạo 19 tuổi cũng có những chia sẻ thẳng thắn về áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn mà dư luận đặt lên vai anh kể từ khi ra mắt. Mastantuono bộc bạch: "Người hâm mộ, thành thật mà nói rất khắt khe với tôi, và tôi hiểu điều đó, tôi biết những gì được mong đợi ở mình."
"Kể từ năm 16 tuổi khi tôi bước vào sân bóng này, rõ ràng là có rất nhiều sự kỳ vọng được tạo ra. Nó làm tôi vui và tôi luôn cố gắng đối mặt với nó, nhưng tôi chơi cho bản thân và cho đội bóng của mình, không phải vì những gì mọi người có thể nghĩ về tôi". Dù thừa nhận dư luận quê nhà đôi khi tỏ ra quá gay gắt, Mastantuono vẫn chọn cách tận hưởng khoảnh khắc được cống hiến bên cạnh những người đàn anh dày dạn kinh nghiệm.
Anh khẳng định chính những đồng đội đi trước đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc vượt qua áp lực. Màn trình diễn ấn tượng vừa qua chắc chắn sẽ là một bước đệm quan trọng, giúp chân sút sinh năm 2007 củng cố thêm sự tự tin để hướng tới những mục tiêu xa hơn cùng nhà vô địch thế giới.





Giao hữu