Gerrard phẫn nộ vì sao Brighton ăn vạ không bị phạt
BongDa.com.vnThất bại 1-2 của Liverpool trước Brighton tại Ngoại hạng Anh đang bị bủa vây bởi những tranh cãi về công tác trọng tài. Đáng chú ý nhất là tình huống cầu thủ chạy cánh Yankuba Minteh của đội chủ nhà thoát khỏi tấm thẻ đỏ một cách khó tin.
Tình huống diễn ra trong hiệp một của trận đấu. Yankuba Minteh, người trước đó đã phải nhận một thẻ vàng, có pha đua tốc độ dũng mãnh để vượt lên trước hậu vệ Jeremie Frimpong của Liverpool rồi bất ngờ ngã lăn ra trong vòng cấm. Trọng tài chính Darren England từ chối thổi phạt đền cho Brighton, nhưng đồng thời cũng không rút thẻ phạt Minteh vì lỗi giả vờ ngã.
Quyết định này khiến HLV Arne Slot vô cùng phẫn nộ. Chiến lược gia người Hà Lan liên tục gào thét ngoài đường biên và làm động tác tay mô phỏng lại cú ngã vờ nhằm phản đối kịch liệt sự nương tay của tổ trọng tài.
Bình luận trên sóng TNT Sports vào giờ nghỉ giữa hiệp, cựu thủ quân Liverpool - Steven Gerrard thẳng thắn nhận định: "Tôi nghĩ cậu ấy (Minteh) đã cực kỳ may mắn. Cả hai cầu thủ đều có tốc độ đáng gờm, nhưng ở tình huống bóng được đưa xuống đáy biên, hoàn toàn không có pha va chạm nào xảy ra và cậu ấy chỉ tự ngã."
"Theo quan điểm của tôi, đó rõ ràng là một pha ăn vạ. Minteh đã quá may mắn khi thoát được án phạt gộp".
Cựu tiền đạo Peter Crouch cũng đồng tình: "Tôi hoàn toàn hiểu sự bức xúc của HLV Arne Slot. Rõ ràng cầu thủ của Brighton đã cố tình kiếm phạt đền".
Việc Minteh thoát thẻ đỏ đã trực tiếp giáng một đòn mạnh vào tham vọng của "Lữ đoàn đỏ". Phút 56, chính cầu thủ chạy cánh này đã tung ra quả tạt vô cùng khó chịu, tạo tiền đề để Jack Hinshelwood kiến tạo cho Danny Welbeck dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Amex.
Trước đó, Welbeck cũng là người mở tỷ số cho Brighton, xen giữa là bàn gỡ hòa của Milos Kerkez cho đội khách.




FA Cup