Gần 2 triệu người ăn mừng chức vô địch World Cup của Tây Ban Nha ở Madrid
BongDa.com.vnThủ đô Madrid đã trải qua một đêm không ngủ khi hơn 1,8 triệu người hâm mộ tràn ra đường để chào đón những người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha trở về sau chức vô địch thế giới.
Chỉ một ngày sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang chiếc cúp vàng danh giá về với đất mẹ. Theo số liệu từ chính phủ Tây Ban Nha, một biển người khổng lồ ước tính hơn 1,8 triệu người đã đổ ra các con phố tại Madrid, tạo nên một trong những lễ ăn mừng lớn nhất trong lịch sử thể thao quốc gia này.
Chuyên cơ chở đội tuyển đã hạ cánh xuống sân bay Madrid vào chiều thứ Hai (giờ địa phương). Ngay sau đó, toàn đội bắt đầu hành trình vinh quang trên chiếc xe buýt mui trần. Điểm dừng chân đầu tiên là Cung điện Hoàng gia, nơi Quốc vương Felipe VI đã chờ sẵn để dành cho các cầu thủ những cái ôm và lời khen ngợi nồng nhiệt nhất.
Tại quảng trường Plaza de Colon, bầu không khí như nổ tung. Hàng vạn cổ động viên đã tề tựu từ sớm, tạo nên một biển cờ hoa rực rỡ. Trên xe buýt, các cầu thủ thoải mái tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Tiền đạo Borja Iglesias gây ấn tượng mạnh khi sắm vai một DJ thực thụ, khuấy động đám đông bằng những bản nhạc sôi động. Trong khi đó, hậu vệ Marc Cucurella khiến người hâm mộ thích thú với hình ảnh ôm khư khư chiếc cúp vàng không rời, chăm sóc nó như "con ruột" của mình.
Sau 16 năm chờ đợi kể từ vinh quang tại Nam Phi 2010, bóng đá Tây Ban Nha một lần nữa đứng trên đỉnh thế giới, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho thế hệ tài năng của Luis de la Fuente.




