Jesus đã không thể ghi bàn trong trận thua 0-1 của Brazil trước Argentina vào sáng thứ 4 (giờ Việt Nam). Điều này đã kéo dài chuỗi tịt ngòi ở đội tuyển quốc gia của anh lên thành 9 trận.
Cầu thủ 26 tuổi đã thể hiện phong độ tốt hơn ở cấp câu lạc bộ, ghi 11 bàn sau 26 lần ra sân ở Premier League cho Arsenal mùa trước sau khi chuyển đến từ Manchester City với giá 45 triệu bảng.
Nhưng bất chấp thành tích kém cỏi của anh cho Brazil, hiện chỉ ghi 1 bàn sau 29 lần ra sân kể từ tháng 10 năm 2019, Jesus khẳng định bản thân sẽ sớm chấm dứt điều này.
Jesus bị chỉ trích vì tịt ngòi.
PC_Ads_In_Article
Jesus cho hay: "Có những điều khiến tôi bận tâm rất nhiều trong giai đoạn sau World Cup 2018. Khi ấy, tôi trẻ hơn, tôi có tâm lý khác.
Hôm nay tôi là một người đàn ông trưởng thành hơn, có nhận thức hơn, một người đàn ông của gia đình. Tôi hiểu bóng đá là ưu tiên hàng đầu và cần phải khỏe mạnh để thi đấu hết mình, đặc biệt là cho tuyển Brazil.
Có những thứ tôi không thể kiểm soát được. Tôi tập luyện, tôi tìm kiếm, tôi cố gắng di chuyển, tôi giúp đỡ đội. Tôi tin rằng ghi bàn không phải là điểm mạnh của tôi, nhưng tôi ghi bàn, tôi ở đó để ghi bàn. Tôi đã làm được rất nhiều điều ở đội tuyển quốc gia.
Tôi sẽ ghi bàn một lần nữa. Đó là công việc. Tôi làm việc lặng lẽ, không phải để đáp lại những lời chỉ trích. Tôi cũng không phải vui vẻ với những lời khen ngợi."