Florentino Perez là lý do Real Madrid bỏ lỡ Rodri

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Florentino Perez là lý do Real Madrid bỏ lỡ Rodri

BongDa.com.vnViệc Rodri chuẩn bị cập bến Barcelona thay vì Real Madrid thực chất bắt nguồn từ chủ tịch Florentino Perez do lo ngại rủi ro tài chính.

Phải mất rất nhiều thời gian, Perez mới chấp thuận kế hoạch chiêu mộ Rodri. Ảnh: Getty Images.
Phải mất rất nhiều thời gian, Perez mới chấp thuận kế hoạch chiêu mộ Rodri. Ảnh: Getty Images.

Bầu không khí tại Santiago Bernabeu lẽ ra phải ngập tràn trong lễ hội. Người hâm mộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang hân hoan chào đón bom tấn Yan Diomande và ăn mừng bản hợp đồng gia hạn của siêu sao Vinicius Junior. Thế nhưng, mọi sự chú ý lúc này lại đổ dồn vào một cú sốc mang tên Rodri. Việc tiền vệ này được cho là đã khước từ Real Madrid để cập bến Barcelona thực sự đang tạo ra một làn sóng phẫn nộ. 

Nhiều người cho rằng đây là sự phản bội, bởi Rodri từng không ít lần bày tỏ mong muốn khoác áo Kền kền trắng trong quá khứ. Tuy nhiên, nếu chỉ đổ lỗi cho cá nhân cầu thủ, thì bức tranh toàn cảnh dường như vẫn khiếm khuyết. Sự thật là, dù chủ tịch Florentino Perez dường như đã nhượng bộ trước sức ép khổng lồ từ người hâm mộ, các giám đốc cấp cao và đặc biệt là HLV Jose Mourinho – người luôn khao khát sở hữu Rodri – vị tỷ phú này lại không hề cho thấy sự quyết liệt. 

Đội chủ sân Bernabeu đã có hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời để thương thảo với Manchester City, kể từ khi Rodri công khai "bày tỏ tình cảm" với Real Madrid hồi tháng 3. Trong suốt quãng thời gian đằng đẵng đó, tiền vệ này chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào với Barcelona. Nút thắt cốt lõi dẫn đến sự đổ vỡ nằm ở bài toán tài chính, bởi Perez chưa bao giờ tiến gần đến mức phí mà đại diện Ngoại hạng Anh yêu cầu. 

Nếu thực sự muốn có Rodri, Perez đã hành động từ lâu. Ảnh: Getty Images.
Nếu thực sự muốn có Rodri, Perez đã hành động từ lâu. Ảnh: Getty Images.

Theo Sky Sports, Manchester City cứng rắn đòi hỏi 75 triệu euro, trong khi giới thượng tầng Los Blancos chỉ chấp nhận đặt lên bàn đàm phán vỏn vẹn 50 triệu euro. Sự chênh lệch này phơi bày bản chất thực sự của vấn đề. Nhìn sang thương vụ Bernardo Silva, Real đã nhanh chóng chiêu mộ thành công tiền vệ này, dù anh đã được liên kết với Barcelona từ lâu. Lý do vô cùng đơn giản: Silva là bản hợp đồng miễn phí, mang theo rủi ro tài chính gần như bằng không.

Trái ngược hoàn toàn với Silva, thương vụ Rodri mang đến một bài toán đầu tư đầy mạo hiểm. Tiền vệ này chỉ còn một năm hợp đồng, chuẩn bị bước sang tuổi 30 và có thể phải phẫu thuật lưng. Trong mắt một nhà tài phiệt lão làng như Perez, một cầu thủ mang theo rủi ro chấn thương cao và không có giá trị bán lại là món hàng không đáng để đầu tư vượt khung.

Việc Barcelona chuẩn bị sở hữu tiền vệ phòng ngự xuất sắc bậc nhất hành tinh thực sự là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của các cổ động viên thủ đô. Nhưng suy cho cùng, thay vì chỉ trích Rodri thay đồ quyết định, mấu chốt của toàn bộ "drama" chuyển nhượng này vô cùng đơn giản: Florentino Perez thực chất chưa bao giờ nghiêm túc chiêu mộ Rodri.

LaLiga LaLiga

RCDE StadiumRCDE Stadium

02:30 - 23-08-2026