Feyenoord đoạt ngôi á quân, Van Persie gửi lời tri ân CEO
BongDa.com.vnHLV Robin van Persie có hành động tri ân, những lời tán dương dành cho Dennis te Kloese, người sẽ rời Feyenoord khi mùa giải năm nay khép lại.
Một khung cảnh xúc động đã diễn ra tại thánh địa De Kuip sau khi Feyenoord chính thức cán đích ở vị trí thứ hai tại giải VĐQG Hà Lan.
Huấn luyện viên Robin van Persie có hành động đầy ý nghĩa khi dẫn vị Giám đốc điều hành đang rơi lệ, Dennis te Kloese, ra mắt nhóm cổ động viên cuồng nhiệt nhất như một lời khẳng định cho niềm tin tuyệt đối mà cả hai dành cho nhau.
Dennis te Kloese, người vừa thông báo sẽ rời Feyenoord sau 4 năm rưỡi gắn bó để trở lại Mexico dẫn dắt CLB Monterrey, trải qua một mùa giải giông bão.
Dù phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ dư luận và những lời đe dọa trực tiếp, ông vẫn kiên định bảo vệ Robin van Persie, người mà chính ông đã đặt niềm tin vào chiếc ghế nóng.
Trong suốt mùa giải, có những thời điểm Van Persie dường như không còn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận lớn của Hội cổ động viên Feyenoord.
Những bản hợp đồng gây thất vọng như Goncalo Borges, Casper Tengstedt hay Gaoussou Diarra càng khiến Te Kloese trở thành tâm điểm của sự công kích.
Tuy nhiên, thay vì sa thải nhà cầm quân người Hà Lan để làm dịu dư luận, Te Kloese đã chọn cách đối mặt. Ông không ngừng hỗ trợ, thảo luận và tiếp thêm sự tự tin cho Van Persie.
Vị giám đốc này tin chắc rằng với huyền thoại người Hà Lan trên băng ghế chỉ đạo, Feyenoord sẽ giữ vững vị thế số hai tại giải đấu, vượt qua các đối thủ bám đuổi như NEC, Ajax và FC Twente. Thực tế đã chứng minh ông đúng.
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Van Persie đã có hành động gây bất ngờ khi nắm tay Te Kloese, dẫn ông tiến về phía khán đài phía Bắc, nơi từng treo những biểu ngữ đòi đuổi vị giám đốc này. Đó là lời tri ân sâu sắc nhất mà Persie dành cho người đã trao cho anh cơ hội dẫn dắt đội bóng quê hương.
Van Persie chia sẻ xúc động: "Dennis là người đã gọi điện cho tôi, bổ nhiệm tôi và giữ niềm tin vào tôi trong cả những lúc thuận lợi lẫn khó khăn nhất. Sau 4,5 năm cống hiến cho câu lạc bộ, anh ấy xứng đáng được đứng ở đó để nhận sự tán dương."
Cựu tiền đạo lừng danh thừa nhận bản thân rất xúc động nhưng đã cố gắng kìm nén tốt hơn người đồng nghiệp của mình.
Kết thúc hành trình tại De Kuip, Dennis te Kloese ra đi với tư thế ngẩng cao đầu. Ông không chỉ để lại một đội hình đủ sức cạnh tranh tại châu Âu mà còn chứng minh rằng: Trong bóng đá, niềm tin và sự kiên định đôi khi còn quan trọng hơn cả những con số trên bảng điện tử.





Eredivisie