Fernandes không dám nói về trọng tài vì sợ rắc rối như Mour…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Fernandes không dám nói về trọng tài vì sợ rắc rối như Mourinho

BongDa.com.vnSau trận thua Leeds United, tiền vệ Bruno Fernandes đã có màn tái hiện câu nói kinh điển của Jose Mourinho nhằm né tránh những rắc rối liên quan đến trọng tài Paul Tierney.

Trọng tài Paul Tierney đã rút một thẻ đỏ gây tranh cãi cho Lisandro Martinez.
Trọng tài Paul Tierney đã rút một thẻ đỏ gây tranh cãi cho Lisandro Martinez.

Manchester United vừa phải nhận thất bại đau đớn 1-2 trước Leeds United ngay tại thánh địa Old Trafford rạng sáng nay.

Đây là chiến thắng sân khách đầu tiên của Leeds trước "Quỷ đỏ" sau 45 năm chờ đợi. Noah Okafor trở thành người hùng của đội khách với cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Bruno Fernandes đã nỗ lực kiến tạo để Casemiro rút ngắn tỷ số sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vẫn không thể giành lại dù chỉ một điểm trước đối thủ truyền kiếp.

Bước ngoặt lớn của trận đấu diễn ra khi trung vệ Lisandro Martinez bị trọng tài Paul Tierney truất quyền thi đấu. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, vị vua áo đen xác định cầu thủ người Argentina phạm lỗi bạo lực vì hành vi kéo tóc Dominic Calvert-Lewin trong một tình huống tranh chấp bóng.

Quyết định này khiến Fernandes cảm thấy vô cùng bất mãn. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau trận, thủ quân của United đã chọn cách im lặng đầy ẩn ý để tránh các án kỷ luật từ ban tổ chức giải đấu.

Khi được hỏi về việc trọng tài giải thích thế nào về tấm thẻ đỏ, Fernandes thẳng thắn chia sẻ: "Tôi sẽ không nói về trọng tài. Nếu tôi nói, tôi sẽ gặp rắc rối rất lớn vì các quy tắc dường như khác nhau đối với mọi người. Bạn cũng có thể thấy sự khác biệt trong những tấm thẻ vàng, vì vậy tốt nhất là tôi không nên nói gì cả." 

Câu trả lời này ngay lập tức gây bão mạng xã hội vì sự tương đồng kinh ngạc với Jose Mourinho.

Cách đây 12 năm, khi Chelsea thua Aston Villa tại Ngoại hạng Anh, Mourinho cũng từng bị đuổi khỏi sân cùng các học trò là Willian và Ramires.

Khi được đặt câu hỏi sau trận, "Người đặc biệt" đã để lại phát ngôn bất hủ: "Tôi thà không nói gì cả. Nếu tôi nói, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Rắc rối lớn. Và tôi không muốn mình rơi vào rắc rối lớn."

Việc Fernandes lặp lại phong cách này đã tạo nên một khoảnh khắc thú vị, gợi lại kỷ niệm về vị chiến lược gia đồng hương tại đấu trường Ngoại hạng Anh.