Fermin Lopez hóa "Lampard mới" tại Barcelona
BongDa.com.vnMàn trình diễn chói sáng của Fermin Lopez trước Slavia Prague khiến giới chuyên môn phải ngả mũ, ví anh như một Frank Lampard mới trong màu áo Barcelona.
Chiến thắng kịch tính 4-2 của Barcelona trước Slavia Prague tại đấu trường Champions League đánh dấu ngày thi đấu bùng nổ đến từ Fermin Lopez. Tại Fortuna Arena, màn trình diễn rực sáng của Lopez đã thổi bùng lên một cuộc tranh luận sôi nổi về đẳng cấp thực sự của tiền vệ trẻ này, đặt anh vào vị thế của một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha thời điểm hiện tại.
Trong bối cảnh Lamine Yamal bị treo giò và thời tiết giá lạnh tại Đông Âu làm tê liệt đôi chân của nhiều đồng đội, Fermin Lopez đã xuất hiện như một cứu tinh. Cú đúp bàn thắng ở các phút 34 và 42, bao gồm một pha dứt điểm sắc lẹm và một cú sút xa đẳng cấp, đã vực dậy tinh thần cho gã khổng lồ xứ Catalan sau khi họ bị dẫn trước từ sớm. Tuy nhiên, giá trị của Fermin không dừng lại ở 90 phút trên sân khách.
Trên chương trình El Futbolin của Radio MARCA, các chuyên gia đã không ngần ngại dành những lời có cánh cho cầu thủ này. Một sự so sánh thú vị đã được đưa ra: Liệu Fermin có đang trở thành một phiên bản Frank Lampard của Barcelona? Dù xét về kỹ thuật xử lý bóng thuần tú, người đồng đội Dani Olmo có thể được đánh giá nhỉnh hơn về sự hoa mỹ, nhưng Fermin sở hữu một thứ vũ khí đặc biệt mà hiếm tiền vệ nào có được: bản năng sát thủ.
Sự tương đồng với huyền thoại bóng đá Anh nằm ở khả năng "đánh hơi" bàn thắng và chọn vị trí xâm nhập vòng cấm vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất. Giới chuyên môn nhận định rằng, bất kể được xếp đá ở vị trí nào nơi hàng tiền vệ, hễ Fermin thi đấu là anh sẽ tạo ra bàn thắng. Đó là một phẩm chất định danh những ngôi sao lớn, giúp đơn giản hóa những thế trận bế tắc bằng sự hiệu quả tối đa.
Những con số thống kê là minh chứng đanh thép nhất cho nhận định: "Không có tiền vệ nào tại Tây Ban Nha đạt phong độ cao hơn Fermin lúc này". Tính đến tháng Một, cầu thủ sinh năm 2003 đã bỏ túi 10 bàn thắng và 10 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn tốt nhất của chính mình trong mùa giải trước dưới thời Xavi Hernandez đúng một pha lập công nữa. Sự thăng tiến vượt bậc này khiến nhà báo David Sanchez phải thốt lên: "Barcelona hiện tại là Fermin và 10 người còn lại".
HLV Hansi Flick cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi sở hữu viên ngọc quý này. Chiến lược gia người Đức thừa nhận ông cảm thấy may mắn vì Fermin đã chọn ở lại và chiến đấu cho màu cờ sắc áo. Theo Flick, cậu học trò cưng là người "thở ra hơi thở của đội bóng" và mang trong mình DNA Barcelona thuần khiết nhất.
Sự toàn diện của Fermin Lopez, từ khả năng ghi bàn, kiến tạo cho đến sự hiện diện thường trực trong vòng cấm đối phương, đang trở thành điểm tựa vững chắc để Barcelona hướng đến vị trí Top 8 ở vòng phân hạng.
Nếu muốn tìm hiểu về giải đấu danh giá nhất lục địa già cấp câu lạc bộ, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.




