Fan Thái yêu cầu FAT ngừng đổ lỗi và học hỏi Việt Nam
BongDa.com.vnViệc U17 Việt Nam làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup đã tạo ra một làn sóng tranh cãi lớn trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, khiến người hâm mộ xứ chùa vàng phải nhìn lại sự chững lại của nền bóng đá nước nhà.
Ngay sau khi đội tuyển U17 Việt Nam làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup U17, chủ đề này đã trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên diễn đàn Pantip của Thái Lan.
Người hâm mộ xứ chùa vàng không giấu được sự hụt hẫng khi chứng kiến bóng đá trẻ Việt Nam và Indonesia liên tục vươn tầm thế giới, trong khi đội nhà liên tiếp nhận thất bại.
Rất nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng, tư tưởng tự mãn, luôn vỗ ngực xưng tên là nền bóng đá số một Đông Nam Á đã khiến Thái Lan chìm trong sự trì trệ suốt nhiều năm qua.
Làn sóng phẫn nộ chủ yếu nhắm vào Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Các cổ động viên cho rằng FAT đang làm việc với tư duy quá lạc hậu, thiếu phương án chuẩn bị hiệu quả và yếu kém trong khâu khơi dậy tinh thần chiến đấu cho cầu thủ.
“Những người làm bóng đá Thái Lan luôn biện minh rằng không cử đội hình mạnh nhất tham dự các giải đấu. Hãy nhìn U17 Việt Nam. Họ luôn cử đội mạnh nhất, thi đấu với tinh thần cao nhất. Nhờ đó, đội bóng này đã gặt hái những thành quả tốt”.
“Tôi xin nhắc lại, U17 Thái Lan nằm ở bảng đấu yếu hơn so với U17 Việt Nam. Vì vậy, xin FAT đừng đưa ra bất kỳ lý do nào. Chúng ta nên học hỏi bóng đá Việt Nam, thay vì đổ lỗi”.
Phần lớn người hâm mộ Thái Lan đang mang tâm lý bi quan, lo sợ về một ngày bóng đá xứ chùa vàng sẽ hoàn toàn tụt hậu so với đại kình địch.
Các CĐV Thái Lan hiện đang dồn sự chú ý vào giải U19 Đông Nam Á sắp tới. Nếu đội nhà tiếp tục trắng tay, đó sẽ là hồi chuông báo động buộc họ phải thay đổi toàn diện cách làm bóng đá.
Về phần U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland đang đầy tự tin hướng tới lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup U17 2026 diễn ra vào ngày 21/5 của FIFA. Dù nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 4, nhưng đây vẫn là cột mốc lịch sử đáng tự hào của bóng đá trẻ nước nhà.