Fan sốc khi trận Anh hạ Pháp giống hệt Soccer Aid
BongDa.com.vnĐội tuyển Anh đã có một hiệp một bùng nổ trước Pháp tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 ở Miami. Sự lỏng lẻo khó tin của hàng thủ tuyển Pháp khiến người hâm mộ ví von trận đấu này giống hệt một sự kiện bóng đá từ thiện dành cho những người nổi tiếng.
Trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra tại Miami đã chứng kiến một kịch bản khó tin khi đội tuyển Anh hoàn toàn "hủy diệt" đội tuyển Pháp trong hiệp một.
Tam Sư liên tiếp chọc thủng lưới đối phương nhờ các pha lập công của Declan Rice, Ezri Konsa và cú đúp ấn tượng từ Bukayo Saka. Ở phần sân nhà, thủ thành Dean Henderson cũng phải hoạt động hết công suất với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.
Đáng chú ý, tuyển Anh lẽ ra có thể ghi thêm rất nhiều bàn thắng nếu tận dụng hết cơ hội trước sự rệu rã của hàng thủ Pháp. Kỷ luật chiến thuật của đội bóng áo lam kém đến mức, tính đến phút bù giờ hiệp một, Malo Gusto là hậu vệ Pháp duy nhất thực hiện được một pha tắc bóng.
Sự hỗn loạn trên sân khiến người hâm mộ tuyển Anh không biết nên khóc hay cười. Hàng loạt cổ động viên đã lên mạng xã hội ví von trận cầu này giống hệt "Soccer Aid" - một giải bóng đá giao hữu từ thiện quen thuộc của các ngôi sao giải trí.
Một fan bình luận: "Đến phút 36 của một trận bóng từ thiện như Soccer Aid cũng chẳng có kịch bản điên rồ thế này đâu..."
Một tài khoản khác chia sẻ: "Trận tranh hạng ba này mang lại cảm giác chẳng khác nào một phiên bản nâng cấp của Soccer Aid vậy.
Khéo khi sang hiệp hai, họ lại tung cả mấy anh diễn viên hài như Lee Mack hay Paddy McGuinness vào sân cũng nên."
Một CĐV thứ ba ví von hài hước: "Trận đấu này cứ như thể 'đứa con lai' giữa Soccer Aid và trận chung kết Champions League vậy."
Người thứ tư tếu táo: "Tôi chỉ đang hóng cảnh danh hài Lee Mack tung một cú tắc bóng nảy lửa với MC Ben Shepherd, rồi sau đó bị thay ra để nhường chỗ cho một anh chàng nào đó bước ra từ show truyền hình thực tế Love Island."
Tài khoản thứ năm thì bày tỏ sự cạn lời: "Thật sự dở khóc dở cười", trong khi một dân mạng khác chốt hạ: "Đúng là một trận Soccer Aid rồi. Bạn thân của ca sĩ Robbie Williams chắc sắp được tung vào sân đá cho tuyển Anh ở hiệp hai."
Trái ngược với tâm trạng cợt nhả của khán giả, trợ lý huấn luyện viên tuyển Anh - Anthony Barry lại trải qua những phút giây vô cùng nghẹn ngào. Trả lời phỏng vấn ngay lúc nghỉ giữa hiệp tại Miami Stadium, ông Barry đã rơm rớm nước mắt.
Ông chia sẻ: "Tôi hơi xúc động và không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả sự tự hào về các cầu thủ của mình".




