Fan MU sợ lặp lại sai lầm khi bỏ lỡ Louis Page ở TTCN Hè

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Fan MU sợ lặp lại sai lầm khi bỏ lỡ Louis Page ở TTCN Hè

BongDa.com.vnMột nhóm người hâm mộ Manchester United tỏ ra không hài lòng khi BLĐ Quỷ đỏ chưa thể chiêu mộ Louis Page trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

CĐV MU e ngại viễn cảnh chiêu mộ Page với giá cao trong tương lai. Ảnh: Malcolm Couzens/Getty Images.
CĐV MU e ngại viễn cảnh chiêu mộ Page với giá cao trong tương lai. Ảnh: Malcolm Couzens/Getty Images.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đã khép lại, nhưng quyết định không chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi Louis Page từ Leicester City của tập đoàn INEOS đang khiến cộng đồng người hâm mộ Manchester United thất vọng. Trước đó, thần đồng này đã tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải 2025/26 và lọt vào tầm ngắm của cả Arsenal lẫn Aston Villa.

Điều khiến các cổ động viên Quỷ đỏ tức giận nhất là mức giá mà Bầy cáo" yêu cầu ở con số 12 triệu bảng trả trước kèm 3 triệu bảng phụ phí. Trên diễn đàn TalkingPoints, một làn sóng chỉ trích gay gắt đã nổ ra. Sự lo ngại lớn nhất là Man Utd sẽ lặp lại sai lầm lịch sử. Một fan bày tỏ: "Nếu Louis Page trở thành tiền vệ ngôi sao tiếp theo của tuyển Anh giống như Jude Bellingham, Man Utd sẽ lại trông như những gã ngốc một lần nữa."

Sự thất vọng về chính sách tài chính của giới chủ cũng được thể hiện rõ ràng. Một cổ động viên ngán ngẩm: "Thật đáng thất vọng. Chúng ta đang bị các đội bóng hàng đầu bỏ lại chỉ vì thói thắt lưng buộc bụng. Đội bóng cần ít nhất hai bản hợp đồng nữa." Thậm chí, có người đặt dấu hỏi: "Có phải đơn giản là vì Man Utd không có nổi 12 triệu bảng để hoàn tất thương vụ hay do lý do nào khác?"

Nhiều ý kiến cho rằng sự chậm chạp này sẽ khiến Quỷ đỏ phải trả giá đắt trong tương lai. Một fan phân tích: "Chỉ cần duy trì phong độ này thêm 6 tháng, Man Utd sẽ phải trả giá cao hơn vào tháng Giêng. Tại sao họ để vụ này kéo dài đến tận ngày hạn chót thực sự là một bí ẩn. Quá hỗn loạn." Khắc nghiệt hơn, một tài khoản chỉ trích: "Một quyết định nực cười của giới chóp bu. Hai năm nữa, họ sẽ phải trả 60 hay 70 triệu bảng cho cậu ấy."

Sự lo ngại được đẩy lên đỉnh điểm khi một cổ động viên dự đoán kịch bản quen thuộc: "Chắc chúng ta sẽ đợi đến khi cậu ấy gia nhập Brighton với giá 10 triệu bảng, rồi 6 tháng sau Man Utd sẽ mua lại với giá 75 triệu bảng." Rõ ràng, việc thiếu hụt ít nhất "hai tiền vệ phòng ngự, một hậu vệ trái và một tiền đạo" đã khiến không ít fan Quỷ đỏ lo lắng. 

Tuy vậy, nhà báo Ben Jacobs đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác khi chia sẻ trên kênh The United Stand, khẳng định các cuộc đàm phán có thể sẽ sớm được nối lại. Đi sâu vào chi tiết, ký giả này tiết lộ: "Theo thông tin của tôi, Man United hoàn toàn thoải mái với phương án mua đứt rồi cho Leicester mượn lại ngay lập tức, hoặc ký một thỏa thuận tiền hợp đồng (pre-agreement). Vì vậy, chúng ta không nên suy diễn quá nhiều về việc cậu ấy ra sân đối đầu với Plymouth. Rào cản thực sự ở đây chỉ là khoảng cách quá lớn trong việc định giá cầu thủ."


Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh

Hill Dickinson StadiumHill Dickinson Stadium

20:00 - 06-09-2026