Fan Chelsea đòi Rosenior tống khứ Pedro Neto
BongDa.com.vnNgay khi Liam Rosenior tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, làn sóng phản đối từ người hâm mộ Chelsea đã nhắm thẳng vào Pedro Neto.
Ngay sau khi Liam Rosenior chính thức trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Chelsea, ông đã lập tức đối mặt với một vấn đề nhức nhối từ chính người hâm mộ đội nhà: Tương lai của Pedro Neto. Không khí tại Stamford Bridge đang trở nên căng thẳng khi một bộ phận lớn các cổ động viên (CĐV) tỏ ra ngán ngẩm và yêu cầu ban lãnh đạo phải thanh lý cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Pedro Neto, bản hợp đồng tiêu tốn của Chelsea tới 60 triệu bảng, từng là cái tên "bất khả xâm phạm" dưới triều đại của người tiền nhiệm Enzo Maresca. Trong suốt mùa giải vừa qua, tuyển thủ Bồ Đào Nha thường xuyên được đá chính nhờ tốc độ và sự lắt léo ở hành lang cánh. Tuy nhiên, sự ưu ái của Maresca dường như không thể che lấp được những khiếm khuyết trong lối chơi của Neto. Sự thất vọng của người hâm mộ đã lên đến đỉnh điểm khi họ chứng kiến sự thiếu quyết đoán và khả năng dứt điểm kém cỏi của anh ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.
Làn sóng phản đối bùng lên mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, bắt nguồn từ một bài đăng gây chú ý của tài khoản tên Jnr. Người này nhận định gay gắt: "Tôi từng nghĩ Pedro Neto có thể đá Wing Back trái để cứu vãn sự nghiệp tại Chelsea. Nhưng đây là một cầu thủ sắp 26 tuổi, tiêu tốn 60 triệu bảng và có thừa kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh. Anh ta đã hết thời rồi, hãy tống khứ ngay trong mùa hè này".
Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ cộng đồng fan The Blues. Họ cho rằng Neto dù sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt nhưng lại thiếu đi tư duy chiến thuật và độ sắc bén cần thiết của một ngôi sao hàng đầu. Tài khoản BlueArmy bình luận đầy chua chát: "Neto có mọi công cụ nhưng sở hữu con số 0 tròn trĩnh về bản năng sát thủ. Cậu ta chỉ lóe sáng vài khoảnh khắc rồi biến mất trong nhiều tuần liền. Đã đến lúc phải bán để thu hồi vốn trước khi giá trị sụt giảm thêm".
Nhiều ý kiến cho rằng Enzo Maresca đã quá nuông chiều Neto vì hy vọng hão huyền, nhưng Liam Rosenior cần phải thể hiện sự tàn nhẫn để đưa đội bóng đi lên. Một CĐV tên Abdul chia sẻ: "60 triệu bảng cho một gã không thể qua người ổn định hay tung ra đường chuyền quyết định? Maresca đã cố chấp dùng cậu ta, nhưng Rosenior cần phải mạnh tay đẩy cậu ta đi".
Sự chỉ trích không dừng lại ở đó. Tài khoản Famous mô tả Neto thi đấu như "người vô hình" và lãng phí cơ hội: "Thiếu quyết đoán, phung phí và không ghi bàn trong nhiều tháng. Neto trông như đang chơi ở chế độ quay chậm vậy. Hãy bán và tái đầu tư vào một người thực sự biết cách tỏa sáng".
Rõ ràng, áp lực đang đè nặng lên vai Liam Rosenior. Với việc Neto sắp bước sang tuổi 26 và vẫn chưa cho thấy "đầu ra" bàn thắng hay kiến tạo ổn định, người hâm mộ Chelsea tin rằng anh không còn cơ hội phát triển thêm. Đối với họ, Pedro Neto không còn là một niềm hy vọng, mà là một món hàng hớ cần phải loại bỏ để nhường chỗ cho những nhân tố mới chất lượng hơn.
Để có cái nhìn cụ thể hơn về HLV Rosenior, người sẽ dẫn dắt Chelsea trong thời gian tới, bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.




