Fan Arsenal gây náo loạn London trong ngày mừng công vô địch
BongDa.com.vnNhiều CĐV Arsenal quá khích gây ra khung cảnh hỗn loạn trên đường phố London khi thầy trò Mikel Arteta diễu hành ăn mừng vô địch Ngoại hạng Anh.
Hàng vạn cổ động viên Arsenal đã biến các con phố tại thủ đô London thành những khung cảnh hỗn loạn khi câu lạc bộ tổ chức lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử.
Bên cạnh bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt, các cơ quan y tế và an ninh khẩn cấp phải căng mình xử lý hàng loạt sự cố nghiêm trọng, bao gồm cả các vụ bắt giữ, giải cứu trên cao, một vụ đâm dao và tấn công tình dục.
Sau 22 năm mòn mỏi chờ đợi chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh, ước tính có khoảng 750.000 đến 1 triệu cổ động viên Arsenal đổ ra đường để tham gia buổi lễ diễu hành. Xe buýt mui trần chở đội bóng bắt đầu lăn bánh từ sân vận động Emirates, di chuyển dọc theo lộ trình dài 5,6 dặm quanh khu vực Islington trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Khung cảnh tại phía Bắc London được mô tả náo nhiệt khi người hâm mộ đứng chật kín các ngả đường, trèo lên các trạm dừng xe buýt, ban công và đu bám trên các khung cửa sổ.
Bất chấp việc phần lớn người hâm mộ ăn mừng một cách văn minh, một bộ phận không nhỏ các cổ động viên quá khích đã gây ra những tổn thất và rắc rối cho lực lượng chức năng.
Một số đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh ba cổ động viên trèo lên một cây nhỏ trước khi thân cây bị gãy, khiến họ ngã nhào xuống đất. Ở một góc phố khác, một nhóm nhỏ người hâm mộ quá khích thậm chí lao vào đấm nhau ngay trong ngày vui của câu lạc bộ trước khi được các cổ động viên khác can ngăn.
Sự cuồng nhiệt quá đà của các cổ động viên còn suýt chút nữa dẫn đến thảm họa lớn khi một quả pháo sáng lạc danh tính đã kích hoạt một vụ hỏa hoạn tại một khách sạn địa phương. Lực lượng Cứu hỏa London đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy.
Lễ ăn mừng hoành tráng diễn ra chỉ một ngày sau khi các cổ động viên Arsenal phải rơi nước mắt tại Budapest, nơi đội bóng của họ gục ngã trước PSG trong trận chung kết Champions League.
Toàn đội vừa rời khách sạn Hilton tại thủ đô Hungary để kịp bay về London hội quân. Dù không thể mang về chiếc cúp tai voi để thực hiện cú đúp danh hiệu như mong đợi, tình yêu của người hâm mộ dành cho Pháo thủ không hề suy giảm.
Dù xe buýt của đội bóng đã hoàn thành lộ trình diễu hành, những bữa tiệc đường phố tại phía Bắc London vẫn kéo dài xuyên đêm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.




