Fan Anh nổi giận vì Chủ tịch FIFA ngồi cùng Thái tử Na Uy
BongDa.com.vnHình ảnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngồi chung hàng ghế với Thái tử Na Uy Haakon Magnus trong trận đấu loại trực tiếp đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cổ động viên Anh vì nghi ngờ tính công tâm.
Trong trận đấu loại trực tiếp căng thẳng giữa Anh và Na Uy tại tứ kết World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.
Dù khu vực VIP có sự góp mặt của các huyền thoại bóng đá như Ronaldo Nazario, Kaka, Alessandro Del Piero và Cafu ngồi ngay phía sau, việc Thái tử Na Uy Haakon Magnus hiện diện ngay bên cạnh ông Infantino mới là điều gây ra sóng gió.
Quyết định ngồi chung với đại diện Hoàng gia Na Uy của người đứng đầu FIFA - vị trí vốn đòi hỏi sự trung lập tuyệt đối - đã khiến người hâm mộ tuyển Anh phẫn nộ.
Trên nền tảng X, hàng loạt cổ động viên đã lên tiếng chỉ trích, gọi đây là hành động "thiên vị" không thèm che giấu.
Một CĐV bức xúc đăng đàn trên mạng xã hội X: "Khách mời VIP ngồi cạnh Infantino lại chính là Thái tử Na Uy mới chịu chứ. Thế này thì 'công tâm' quá rồi, ông ta thậm chí còn chẳng thèm che giấu nữa cơ đấy."
Một người khác bình luận thêm: "Rõ ràng là Infantino không nên ngồi cùng Thái tử Na Uy trong một trận đấu nhạy cảm thế này."
Một tài khoản thứ ba mỉa mai: "Thái tử Na Uy được chễm chệ ngồi ngay cạnh Infantino - cứ như thể ông ta đã biết tỏng mình sẽ xuống chúc mừng đội nào khi tiếng còi mãn cuộc vang lên vậy."
Sự việc này tiếp nối chuỗi hành trình đầy rẫy tranh cãi của ông Infantino tại giải đấu. Trước đó, ông từng gây xôn xao khi liên kết với Donald Trump, hay việc đặt ra quy định kỳ lạ buộc bản thân phải liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình khi bay khắp Mỹ, Canada và Mexico.
Vị Chủ tịch FIFA cũng đang chịu áp lực lớn từ những lời chỉ trích của Jurgen Klopp, đồng thời từng vấp phải sự phản đối của 72 thành viên Nghị viện Châu Âu liên quan đến đơn kháng cáo thẻ đỏ của Bolgun bên phía tuyển Bỉ.
Dẫu vậy, bất chấp những tranh cãi bên ngoài đường biên và những hoài nghi về công tác trọng tài, tuyển Anh vẫn xuất sắc định đoạt số phận trận đấu.
Cú đúp của Jude Bellingham đã mang về chiến thắng 2-1 quý giá, chính thức đưa tuyển Anh tiến vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán thử thách cực đại mang tên Argentina của Lionel Messi.




