Erling Haaland ghi bàn và chọc Jamie Carragher trên sóng tr…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Erling Haaland ghi bàn và chọc Jamie Carragher trên sóng truyền hình

BongDa.com.vnKhông chỉ ghi bàn giúp Manchester City ngược dòng hạ Real Madrid, Erling Haaland còn gây bão với màn "cà khịa" Jamie Carragher cực gắt trên sóng truyền hình, thậm chí còn lôi cả mối thâm thù với Roy Keane vào cuộc trò chuyện.

Erling Haaland liên tục chọc ngoáy Jamie Carragher trên sóng truyền hình.
Erling Haaland liên tục chọc ngoáy Jamie Carragher trên sóng truyền hình.

Erling Haaland một lần nữa trở thành tâm điểm, không chỉ bởi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester City trước Real Madrid, mà còn bởi màn đối đáp đầy hài hước và châm biếm dành cho huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher.

Tại Bernabeu, Man City đã có một màn lội ngược dòng kịch tính. Rodrygo đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 28 sau một pha phản công sắc lẹm, chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng kéo dài. Tuy nhiên, Man City nhanh chóng đáp trả. Trong một tình huống lộn xộn, tài năng trẻ 18 tuổi Nico O’Reilly đã dứt điểm cận thành gỡ hòa, làm câm lặng các khán đài. Ngay trước giờ nghỉ, Haaland bị Antonio Rudiger phạm lỗi trong vòng cấm và tự mình thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số 2-1, giúp đại diện nước Anh nắm chắc tấm vé đi tiếp tại Champions League.

Tuy nhiên, sự giải trí thực sự chỉ bắt đầu sau tiếng còi mãn cuộc. Xuất hiện trên chương trình CBS Sports Golazo cùng Kate Abdo, Thierry Henry, Micah Richards và Jamie Carragher, Haaland đã biến buổi phỏng vấn thành một màn "tấu hài".

Khi được Micah Richards hỏi về cảm xúc, Haaland nhếch mép cười: "Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi có Jamie Carragher trong studio đấy!". Câu nói khiến cả trường quay phá lên cười, buộc Carragher phải trấn an: "Cậu không cần phải lo lắng đâu, Erling".

Đỉnh điểm là khi được yêu cầu chọn giữa Carragher và Rudiger - người đã theo kèm anh rất rát trong trận đấu, Haaland không ngần ngại "bắn" thêm một mũi tên nữa vào cựu danh thủ Liverpool. Anh nói: "Ý tôi là, bây giờ tôi phải chọn Rudiger thôi, bởi vì Carragher lúc này giống như một 'quả bom nổ chậm' (loose cannon) vậy". Phát ngôn này được cho là ám chỉ đến những tranh cãi gần đây liên quan đến Mohamed Salah mà Carragher đang vướng phải.

Chưa dừng lại ở đó, khi Carragher mời Haaland tham gia podcast Stick to Football cùng Roy Keane, tiền đạo người Na Uy đã có pha xử lý đi vào lòng người: "Ý tôi là Jamie Carragher vào lúc này, và cả Roy Keane nữa, tôi nghĩ tôi cần phải mang bố tôi đi cùng mới được".

Câu trả lời đầy ẩn ý nhắc lại mối thâm thù khét tiếng giữa Roy Keane và cha anh, Alf-Inge Haaland, cách đây hơn hai thập kỷ. Trước sự lém lỉnh của hậu bối, Carragher chỉ còn biết cười trừ và chốt hạ: "Thỏa thuận nhé".