Emi Martinez nhập viện khẩn cấp, Chelsea nơm nớp chờ kết quả
BongDa.com.vnEmiliano Martinez phải nhập viện tiến hành các xét nghiệm dự phòng sau pha va chạm mạnh với Jarrad Branthwaite. HLV Xabi Alonso đã cập nhật tình hình của thủ thành Argentina sau trận thắng 2-0 của Chelsea trước Everton.
Chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Everton tại sân Hill Dickinson trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh đã không được trọn vẹn bởi chấn thương vùng đầu nghiêm trọng của thủ môn Emiliano Martinez.
Bước ngoặt tồi tệ diễn ra ở phút 67. Trong nỗ lực lao ra đấm bóng giải nguy từ một quả đá phạt của Everton, thủ thành 34 tuổi người Argentina đã va chạm cực mạnh với Jarrad Branthwaite. Trong khi hậu vệ đội chủ nhà nhanh chóng hồi phục, Martínez lại phải nằm bất động trên sân. Đội ngũ y tế và nhân viên cứu thương đã phải tiến hành sơ cứu trong thời gian dài trước khi đưa anh rời sân bằng cáng cùng với mặt nạ thở oxy ở phút 75. Sự cố này khiến trận đấu bị gián đoạn và trọng tài phải cộng thêm tới 11 phút bù giờ. Thủ môn trẻ 21 tuổi Mike Penders là người được tung vào sân bắt thay.
Cập nhật về tình trạng của cậu học trò, HLV Xabi Alonso cho biết Martinez vẫn tỉnh táo lúc rời sân và đã được đưa đến bệnh viện để tiến hành "các xét nghiệm dự phòng". Chiến lược gia của Chelsea chia sẻ chi tiết: "Hiện tại, chúng tôi cần phải chờ đợi. Đó là một chấn động, nhưng còn nghiêm trọng hơn thế. Tôi mới chỉ xem lại duy nhất một đoạn băng cắt, nhưng chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ tin tức."
Tiền đạo Pedro Neto, tác giả của cú đúp mang về 3 điểm cho Chelsea, đã dành sự tri ân đến người đồng đội thông qua đài TNT Sports: "Chúng tôi thực sự rất vui. Thật đáng tiếc cho Emi, nhưng chúng tôi cầu chúc cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất. Chiến thắng này là dành cho anh ấy."
Ở bên kia chiến tuyến, HLV David Moyes của Everton cũng bày tỏ sự lo lắng về tình huống này: "Tôi vừa nói trên sóng truyền hình rằng tôi chưa xem lại tình huống chấn thương của Martínez, nên tôi thực sự hy vọng cậu ấy sẽ ổn. Từ khu vực kỹ thuật, tôi thậm chí không thể nhìn rõ được. Trông chỉ như một pha tranh chấp bóng chung giữa vài người. Tôi không rõ chuyện gì khác đã xảy ra."




