Elliot Anderson trải lòng về việc mẹ qua đời sớm

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Elliot Anderson trải lòng về việc mẹ qua đời sớm

BongDa.com.vnTrong bầu không khí vỡ òa sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Mexico, ngôi sao sáng giá của tuyển Anh, Elliot Anderson, đã có những chia sẻ đầy xúc động về nỗi đau mất mát người thân.

Elliot Anderson và mẹ. Ảnh: Instagram.
Elliot Anderson và mẹ. Ảnh: Instagram.

Tiền vệ 23 tuổi tiết lộ rằng mẹ anh, bà Helen, đã qua đời vào tháng 4 vừa qua sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, chỉ vài ngày trước trận đấu của Nottingham Forest tại Europa League. Dù đã nén đau thương để quay lại sân cỏ và tri ân mẹ tại City Ground vào thời điểm đó, nhưng phải đến khi cùng "Tam Sư" lọt vào tứ kết World Cup, Anderson mới thực sự trải lòng về sự trống vắng này.

"Đó là một cảm xúc khó tả," Anderson chia sẻ với The Athletic. "Có quá nhiều chuyện đã xảy ra và bóng đá chính là 'nơi trốn chạy' duy nhất của tôi. Khi bước chân lên thảm cỏ, tâm trí tôi mới được giải phóng. Tôi tin rằng bà ấy đang ở đâu đó, cùng gia đình hát vang những khúc ca chiến thắng này. Tôi tự hào vì đã làm được điều đó."

Tại chảo lửa Azteca nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, Anderson đã cùng Declan Rice tạo nên một "bức tường thép" nơi tuyến giữa, giúp Anh đứng vững trước áp lực khủng khiếp từ khán giả nhà. Anh bảo vệ thành công chiến thắng sát nút 3-2 để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Sức hút của Anderson không chỉ dừng lại ở màn trình diễn trên sân. Ngay trong giải đấu, thông tin về thương vụ kỷ lục trị giá 116 triệu bảng đưa anh từ Nottingham Forest sang Manchester City đã chính thức được xác nhận. Với phong độ hiện tại, Anderson đang được kỳ vọng sẽ là nhân tố quyết định giúp tuyển Anh chấm dứt "60 năm chờ đợi" danh hiệu thế giới.

Thử thách tiếp theo của Anderson và các đồng đội sẽ là cuộc chạm trán với Na Uy của Erling Haaland cuối tuần này.