Eddie Howe tiếc nuối sau thất bại của Newcastle trước Man United
BongDa.com.vnHLV Eddie Howe đã lên tiếng sau thất bại 0-1 của Newcastle trên sân Old Trafford trước Manchester United vào dịp Boxing Day.
Bàn thắng duy nhất của Patrick Dorgu đã khiến Newcastle United phải ra về tay trắng trong chuyến làm khách trước Manchester United tại Old Trafford.
Dù chỉ kiểm soát bóng 33% so với 67% của Newcastle, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được lợi thế mong manh. Eddie Howe và các học trò không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Man United, khi đối thủ chủ động lùi sâu và phòng ngự kín kẽ cho đến hết trận.
“Đây lại là một trận đấu khó lý giải với chúng tôi, bởi tôi nghĩ chạm trán MU thực sự là cơ hội để giành chiến thắng,” Howe chia sẻ.
Thuyền trưởng Newcastle bày tỏ: “Tôi cảm thấy chúng tôi để mất bóng quá nhiều trong hiệp đầu, điều đó khiến đội không thể kiểm soát thế trận như mong muốn.”
“Hiệp hai thì tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, khả năng triển khai bóng cũng rất ổn. Chúng tôi tạo ra cơ hội, nhưng không phải là những cơ hội thực sự rõ ràng, kiểu cơ hội bạn cần để ghi bàn. Vì vậy, chúng tôi vô cùng thất vọng.”
Dù Newcastle vẫn đang ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và mới chỉ có một chiến thắng sân khách từ đầu mùa, Eddie Howe vẫn chỉ ra những điểm tích cực.
Cựu HLV Bournemouth chia sẻ: “Kể từ đợt tập trung đội tuyển gần nhất, ngoại trừ cú vấp ngã trước Sunderland, tôi nghĩ màn trình diễn của đội đã tốt hơn. Trận đấu với MU là một bước tiến về mặt lối chơi nhưng không ai muốn nghe điều đó cả, bởi kết quả mới là thứ quan trọng nhất. Khi đá sân khách, việc tạo cơ hội và giữ sạch lưới là yếu tố then chốt nhưng chúng tôi đều chưa làm đủ tốt ở cả hai khía cạnh này.”
Trận đấu sắp tới của Newcastle United sẽ lại là một chuyến làm khách khi họ phải hành quân đến Turf Moor để đối đầu Burnley, CLB đang nỗ lực chạy trốn khỏi cuộc chiến trụ hạng.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của Newcastle United, hãy đọc bài Lịch sử Câu lạc bộ Newcastle: Quá khứ hào hùng, những giấc mơ dang dở và bình minh mới.




