Eberechi Eze hồi tưởng ngày "điên rồ" sau khi Arsenal thua chung kết C1
BongDa.com.vnEberechi Eze vừa mô tả ngày 31 tháng 5 vừa qua là một trải nghiệm "điên rồ", khi tập thể Arsenal phải lập tức chuyển trạng thái từ nỗi thất vọng cùng cực tại Champions League sang bầu không khí lễ hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Chia sẻ với tạp chí British GQ, Eze nhớ lại khoảnh khắc toàn đội đáp chuyến bay về nước ngay trong buổi sáng sau thất bại trước Paris Saint-Germain ở trận chung kết. Các cầu thủ đã thức rất muộn để cùng nhau chia sẻ về trận thua trước khi lên đường trở lại London với tâm trạng xuống dốc thê thảm.
Tuy nhiên, bầu không khí ảm đạm đó nhanh chóng thay đổi khi cả đội di chuyển thẳng tới sân Emirates để chuẩn bị cho lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ.
“Đó là một trong những ngày điên rồ nhất mà tôi từng trải qua,” Eze bộc bạch.
“Ngay khi bước vào phòng thay đồ tại Emirates để chuẩn bị cho lễ diễu hành, bạn có thể thấy sức sống bắt đầu trở lại với mọi người. Việc hụt chức vô địch Champions League theo kịch bản đau đớn đó - đặc biệt là với cá nhân tôi - khiến việc cân bằng giữa hai thái cực cảm xúc trở nên vô cùng khó khăn."
"Nhưng theo thời gian, bạn sẽ học được cách trân trọng những gì mình đã làm được và những thành quả đã đạt được. Trong ngày hôm đó, điều giúp tôi vượt qua tất cả chính là nhìn vào các cổ động viên và niềm hạnh phúc mà chúng tôi đã mang lại cho vùng đất này.”
Ở trận chung kết Champions League đó, Arsenal đã để thua 3-4 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Eze là một trong những cầu thủ đã thực hiện hỏng lượt sút của mình.
Bất chấp nỗi đau tại đấu trường châu lục, "Pháo thủ" vẫn có một mùa giải lịch sử khi cùng người hâm mộ khắp phía Bắc London ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004.




