Dusan Vlahovic vỡ mộng, Juventus thong dong đợi ngày tái ngộ
BongDa.com.vnTiền đạo Dusan Vlahovic đang rơi vào một tình cảnh trớ trêu trên thị trường chuyển nhượng sau khi quyết định rời Juventus dưới dạng cầu thủ tự do.
Dù từng được kỳ vọng sẽ trở thành "món hàng hot" trong mùa hè 2026, chân sút người Serbia hiện đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng khi các đề nghị hấp dẫn từ những đội bóng lớn vẫn bặt vô âm tín.
Theo các báo cáo từ truyền thông quốc tế, CLB Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ hiện là đội duy nhất đưa ra lời đề nghị thực sự cho Vlahovic. Đội bóng này sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm với mức đãi ngộ lên tới 8 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Besiktas đã bắt đầu mất kiên nhẫn trước thái độ lấp lửng của tiền đạo này.
Một "tối hậu thư" đã được đưa ra: Vlahovic phải đưa ra câu trả lời cuối cùng trước tối thứ Năm tuần này. Nếu không nhận được sự đồng thuận, Besiktas sẽ ngay lập tức rút lui để chuyển sang các mục tiêu khác. Sở dĩ Vlahovic vẫn chưa gật đầu là bởi lời đề nghị này thiếu khoản phí lót tay và tiền hoa hồng cho người đại diện như mong muốn của anh.
Trước đó, Vlahovic đã chấp nhận rủi ro khi để hợp đồng với Juventus hết hạn vào ngày 30/6. Anh đã từ chối lời đề nghị gia hạn từ "Bà đầm già" với mức lương 6 triệu euro/năm – con số chỉ bằng một nửa thu nhập trước đó của anh tại Turin. Vlahovic và người đại diện từng tự tin rằng, với vị thế cầu thủ tự do, anh sẽ nhận được hàng loạt lời mời từ các "ông lớn".
Thế nhưng, sự im lặng từ các CLB hàng đầu châu Âu khiến Vlahovic rơi vào thế bị động. Anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một bến đỗ danh tiếng hơn là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thời gian đang không ủng hộ tiền đạo sinh năm 2000.
Trong bối cảnh đó, Juventus lại tỏ ra khá thong dong. Đội bóng thành Turin được cho là đang ngày càng tự tin vào khả năng Vlahovic sẽ phải "quay đầu" trở lại ký hợp đồng mới. Nếu các lựa chọn thay thế tại châu Âu không xuất hiện, việc quay lại Turin có lẽ là con đường khả dĩ nhất với cầu thủ này.




