Được nhắm vào "ghế nóng" Chelsea, Cesc Fabregas chính thức lên tiếng
BongDa.com.vnSau khi Chelsea sa thải HLV trưởng Liam Rosenior, Cesc Fabregas ngay lập tức được giới truyền thông đồn đoán sẽ trở lại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng lên tiếng dập tắt mọi tin đồn.
Chelsea đã ra quyết định sa thải HLV Liam Rosenior chỉ sau hơn 100 ngày tại vị, dù ông vừa ký bản hợp đồng kéo dài gần 6 năm hồi tháng Một. "Giọt nước tràn ly" dẫn đến quyết định này là thảm bại 0-3 trước Brighton. Đây là trận thứ 5 liên tiếp The Blues không thể ghi bàn tại giải quốc nội – một kỷ lục tồi tệ chưa từng xuất hiện kể từ năm 1912.
Sự ra đi của Rosenior lập tức biến Fabregas thành ứng viên sáng giá. Khi còn là cầu thủ, cựu tiền vệ 38 tuổi từng có 5 năm gắn bó với Chelsea, giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Hiện tại, Fabregas đang gây ấn tượng cực mạnh trên cương vị thuyền trưởng của Como. Anh đã giúp CLB thăng hạng Serie A vào năm 2024 sau 21 năm chờ đợi. Mùa này, Como đang bay cao ở vị trí thứ 6, cạnh tranh gắt gao cho tấm vé dự Champions League.
Thậm chí, đích thân Chủ tịch Como - ông Mirwan Suwarso đã "bật đèn xanh" cho vị HLV này: "Chúng tôi muốn giữ nhân viên của mình càng lâu càng tốt, nhưng chúng tôi không sở hữu Fabregas. Cậu ấy tự do đến Chelsea nếu điều đó làm cậu ấy hạnh phúc".
Tuy nhiên, Fabregas đã thẳng thừng gạt bỏ viễn cảnh trở lại London. Anh khẳng định: "Tôi không có gì để nói về chuyện đó. Thật ngớ ngẩn nếu nghĩ đến viễn cảnh ấy vào lúc này. Trọng tâm duy nhất của tôi là trận đấu tới gặp Genoa. Tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục viết tiếp chương sự nghiệp này trên cương vị HLV trưởng của Como."
Trước mắt, Calum McFarlane sẽ đóng vai trò HLV tạm quyền dẫn dắt Chelsea đối đầu với Leeds tại bán kết FA Cup.





FA Cup