Đừng trách JJ Gabriel khi Man United tự đánh mất mình
BongDa.com.vnKhi tài năng trẻ 15 tuổi JJ Gabriel – người được tán dương là “viên ngọc thô” sáng giá nhất của Manchester United kể từ thời Ryan Giggs – yêu cầu rời câu lạc bộ ngay trước sinh nhật thứ 16, phản xạ mặc định của văn hóa bóng đá Anh lại xuất hiện.
Người ta lập tức chỉ trích một đứa trẻ có tham vọng quá tầm, hoặc chĩa mũi dùi vào các bậc phụ huynh và giới đại diện vì đặt tiền bạc lên trên sự phát triển.
Nhưng thay vì đổ lỗi cho một cậu bé 15 tuổi như JJ Gabriel, sự đổ vỡ này cần được nhìn nhận đúng bản chất: đây là biểu tượng mới nhất cho sự suy tàn của một đế chế đang phải trả giá đắt sau hơn một thập kỷ quản lý yếu kém ở cấp thượng tầng.
Thật nực cười khi ai đó cáo buộc gia đình Gabriel tham lam. Nếu nói về sự tham lam và thiếu định hướng, chính gia đình Glazer và Sir Jim Ratcliffe mới là những người “viết nên cuốn sách” ấy. Tại sao một gia đình lại phải mạo hiểm trao gửi tương lai của tài năng sáng giá bậc nhất nước Anh cho một ban lãnh đạo như vậy?
Sự mất niềm tin của Gabriel phản ánh chính xác thực tế của Man United lúc này. Họ không còn là điểm đến mơ ước của các ngôi sao, và giờ đây, mất luôn sự tin tưởng từ chính các tài năng trẻ. Dù Michael Carrick từng giúp đội bóng cán đích trong top 4 mùa trước, mùa hè vừa qua lại là một thảm họa chuyển nhượng.
Những mục tiêu hàng đầu như Bruno Guimaraes (đến Arsenal), Sandro Tonali, Mateus Fernandes (đến Tottenham) hay Elliot Anderson (đến Man City) đều từ chối United. Đội bóng chỉ có thể mang về những sự lựa chọn chắp vá như Carlos Baleba hay Youri Tielemans. Nội bộ câu lạc bộ vẫn là một mớ hỗn độn, nơi ban lãnh đạo thậm chí còn tự tạo ra bầu không khí độc hại tại Old Trafford khi đối đầu với chính các cổ động viên trung thành qua việc cắt vé cả mùa.
Về khía cạnh chuyên môn, Gabriel có lý do rõ ràng để cảm thấy mình bị kìm hãm. Cậu bé sở hữu nhãn quan chiến thuật và sự nhạy bén không gian vượt xa lứa tuổi. Dù Carrick được cho là có kế hoạch điền tên cậu vào danh sách đá Cúp Liên đoàn với Brighton, United đã quá chậm trễ trong việc vạch ra lộ trình đột phá cho viên ngọc này.
Hãy nhìn sang Arsenal: Mikel Arteta sẵn sàng trao cơ hội lịch sử cho Ethan Nwaneri và Max Dowman ở tuổi 15. Dowman thậm chí đã ghi bàn tại Ngoại hạng Anh mùa trước và góp mặt trong cuộc đua vô địch. Ở một nơi đặt trọn niềm tin và sự dũng cảm vào người trẻ như vậy, việc Gabriel muốn tìm lối thoát khỏi Old Trafford không có gì đáng ngạc nhiên.
Những người hâm mộ hoài cổ vẫn có thể nhắc về "Những đứa trẻ của Busby" hay "Thế hệ 92" với tất cả sự lãng mạn. Nhưng những ngày tháng vinh quang ấy đã lùi xa, và câu lạc bộ từng sản sinh ra những huyền thoại đó thực chất đã biến mất từ lâu. Quyết định dứt áo ra đi của JJ Gabriel không phải là sự phản bội của một mầm non, mà là bản cáo trạng đau đớn cho một Man United đã đánh mất vị thế lẫn phương hướng.




