Đừng trách Fellaini, hãy trách hàng công Man United

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đừng trách Fellaini, hãy trách hàng công Man United

BongDa.com.vnMarouane Fellaini là cái tên đã chịu vô vàn chỉ trích sau trận hòa 1-1 của Man United trước Everton.

Felllaini như tấm bia đỡ đạn tại M.U. Ảnh: Goal.

 Felllaini như tấm bia đỡ đạn tại M.U. Ảnh: Goal.

Nhưng có lẽ, các cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ cũng nên nhìn lại mình. Bởi nếu họ tận dụng cơ hội tốt hơn, Man United đã không phải khổ sở như vậy, còn Fellaini sẽ không còn là tội đồ ở trận đấu thứ 100 trong màu áo đỏ.

Man United lại hòa trên thế thắng, đó là điều mà người hâm mộ đội chủ Old Trafford vẫn còn khá ấm ức. Trong chuyến làm khách đến Goodison Park, một lần nữa, các học trò của huấn luyện viên Jose Mourinho là người chơi hay hơn, chủ động hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng chỉ có 1 điểm ra về.

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Man United chỉ xếp thứ 6. Đó là điều mà ít ai có thể hài lòng, bởi Man United được dẫn dắt bởi một HLV tài năng như Jose Mourinho, có sự phục vụ một một sát thủ đẳng cấp như Zlatan Ibrahimovic, sở hữu cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba, 2 nhạc trưởng hàng đầu như Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan cùng cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh Wayne Rooney.

Cũng trong top 6, Man United chính là đội có số bàn thắng thấp nhất, với chỉ 19. Trong khi đó, số bàn thắng của đội đầu bảng Chelsea là 32, của Arsenal 33, còn Liverpool lên đến 35. Có thể thấy, Fellaini chỉ là tấm bia đỡ những chỉ trích của NHM mà thôi. Còn vấn đề chính ở phong độ yếu kém của Man United lại là hàng công.

Còn nhớ, mùa này 2012/13, một Man United với đội hình quá bình thường, với những tiền vệ cũng không hơn Fellaini là bao, đã vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục. Đầu tàu giúp đội bóng của Sir Alex Ferguson thành công không ai khác, là Robin van Persie, với 26 bàn thắng cùng hiệu suất ghi bàn cực tốt khi chỉ cần chưa tới 4 cú sút để có 1 bàn thắng.

Ibra chưa thể làm tốt như Van Persie. Ảnh: Goal.

 Ibra chưa thể làm tốt như Van Persie. Ảnh: Goal.

Một thống kê cho thấy kể từ mùa 2008/09 đến nay, mỗi đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh đều có các cầu thủ ghi được hơn 20 bàn, như Diego Costa của Chelsea mùa 2014/15, Jamie Vardy của Leicester City, mùa 2015/16. Tương tự, để có một Barca, Real hay Bayern Munich hùng mạnh, phải có những Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo, Thomas Mueller, Robert Lewandowski thật bùng nổ.

Còn hiện tại, Man United có chân sút chủ lực Ibrahimovic, người từng làm mưa làm gió ở Ligue 1. Nhưng hiện tại, Ibra đã sa sút không ít vì tuổi tác. Anh vẫn ghi nhiều bàn, nhưng đi bên cạnh đó là bỏ lỡ nhiều cơ hội. Những cầu thủ khác của Quỷ đỏ như Anthony Martial, Rooney cũng không khá hơn. Đỉnh điểm là trong trận đấu với Burnley, thống kê cho thấy các học trò của Jose Mourinho không thể ghi được dù chỉ 1 bàn dù tung đến 37 pha dứt điểm - con số sẽ còn được nhắc đến nhiều trong tương lai.

Nhìn những gì Man United đang gánh chịu, có lẽ người hâm mộ Quỷ đỏ phải thầm ước Ibra của họ là một Ibra thời đỉnh cao, hay giá như ở Old Trafford có một Van Persie bùng nổ ngày nào, hay những Messi, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann,... Khi đó, chắc chắn thầy trò HLV Mourinho sẽ không ở vị trí thứ 6 như hiện tại.

Xem lại một Van Persie bùng nổ mùa 2012/13: