Đừng để chỉ số xG đánh lừa về sự tiến bộ của Chelsea dưới thời Rosenior
BongDa.com.vnDù sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao ngất ngưỡng, Chelsea của Liam Rosenior thực tế đang trượt dài trên bảng xếp hạng với những thất bại liên tiếp cùng sự khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng.
Từng có thời điểm Liam Rosenior đầy tự tin nhắc nhở giới truyền thông rằng Chelsea đứng thứ 4 tại Ngoại hạng Anh tính từ khi ông nhậm chức. Tuy nhiên, sau thất bại muối mặt 0-3 trước Manchester City, biểu đồ phong độ của "The Blues" đang vẽ nên một thực tại phũ phàng hơn nhiều.
Kết quả trái ngược với kỳ vọng
Khởi đầu đầy hứa hẹn với 4 chiến thắng liên tiếp trước Brentford, Crystal Palace, West Ham và Wolves đã nhanh chóng bị che mờ. Trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ thắng duy nhất 1 trận. Chuỗi 3 thất bại liên tiếp không ghi nổi một bàn thắng ở giải quốc nội, cộng thêm thất bại thảm hại 2-8 sau hai lượt trận trước PSG tại Champions League, đẩy áp lực lên vai Rosenior lên mức báo động đỏ.
Nếu tính riêng bảng xếp hạng kể từ khi Rosenior nắm quyền, Chelsea đã tụt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 9. Với hiệu suất 1,54 điểm/trận, Chelsea của Rosenior chỉ nhỉnh hơn một chút so với người tiền nhiệm Enzo Maresca (1,48 điểm/trận). Đây là một con số quá thấp so với tiêu chuẩn của một đội bóng đua tranh vé dự Champions League.
Nghịch lý giữa chỉ số xG và thực tại
Điều kỳ lạ nhất trong kỷ nguyên ngắn ngủi của Rosenior chính là các chỉ số thống kê ẩn. Theo dữ liệu bàn thắng kỳ vọng (xG), Chelsea thực chất là đội bóng tốt thứ hai tại Ngoại hạng Anh (chỉ sau Arsenal) kể từ khi thay tướng. Họ tạo ra nhiều cơ hội chất lượng và hạn chế tốt các tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội nhà.
Tuy nhiên, bóng đá được quyết định bằng bàn thắng, không phải bằng chỉ số xG. Sự yếu kém trong khâu dứt điểm và những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ đã biến những màn trình diễn "tốt trên giấy tờ" thành những thất bại cay đắng. Như Paul Merson nhận định:
"Chelsea khởi đầu tốt, nhưng hễ gặp các ông lớn, họ lại dễ dàng bị đánh bại."
Khủng hoảng lãnh đạo và kỷ luật
Vấn đề của Chelsea không chỉ nằm ở chiến thuật. Cựu danh thủ Gary Neville đã chỉ thẳng vào sự thiếu hụt lãnh đạo trong đội hình trẻ trung này. The Blues đang là đội nhận nhiều thẻ phạt nhất giải đấu kể từ tháng Giêng. Những tấm thẻ đỏ của Wesley Fofana hay Pedro Neto không chỉ là sự thiếu kiềm chế cá nhân mà còn phản ánh một tập thể thiếu kỷ luật và bản lĩnh.
Rosenior đã dẫn chứng việc Pep Guardiola hay Jurgen Klopp cũng cần một năm để "dọn dẹp" đội hình. Thế nhưng, tại Stamford Bridge, kiên nhẫn là một thứ xa xỉ. Nếu không thể cải thiện thành tích trong 6 vòng đấu cuối, tấm vé Champions League sẽ tuột khỏi tầm tay, và viễn cảnh Rosenior phải ra đi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Chelsea có thể không đi lùi về mặt lối chơi, nhưng về mặt kết quả, họ đang thực sự rơi tự do.