ĐT Iran để lại thư tay 74 chữ đầy cảm xúc sau trận hòa Bỉ
BongDa.com.vnSau trận hòa 0-0 quả cảm trước Bỉ tại bảng G World Cup, ĐT Iran đã để lại một bức thư tay dài 74 chữ trong phòng thay đồ sân SoFi nhằm tri ân thành phố Los Angeles, bất chấp việc họ phải đối mặt với lịch trình di chuyển khắc nghiệt.
Các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Iran đã ghi điểm mạnh mẽ sau trận hòa trước Bỉ bằng việc để lại một bức thư tay tri ân đặc biệt dành cho thành phố Los Angeles.
Thành phố thiên thần là nơi tổ chức cả hai trận đấu của Iran tại bảng G, và họ đều giành được kết quả hòa. Trận hòa 0-0 mới đây trước Bỉ giúp Iran tạm xếp trên chính đối thủ này trên bảng xếp hạng và đang đi đúng hướng để lọt vào vòng 32 đội. Trước khi rời khỏi phòng thay đồ tại sân vận động SoFi, đội bóng châu Á đã quyết định gửi lời cảm ơn đến nước chủ nhà bằng một bức thư tay.
Bức thư có đoạn: "Từ Ba Tư cổ đại của hàng ngàn năm trước đến đất nước Iran văn minh của ngày hôm nay. Tinh thần của Iran vẫn luôn sống động và kiên định. Chúng tôi đến Los Angeles với sự tự hào, thi đấu bằng danh dự và rời đi với tư thế ngẩng cao đầu. Cảm ơn Los Angeles vì lòng hiếu khách của các bạn. Và cảm ơn mọi người dân Iran đã cống hiến trái tim, tiếng nói và tâm hồn cho Iran trong suốt 180 phút qua. Nguyện cầu hòa bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị sẽ hiện diện giữa mọi quốc gia."
Những lời lẽ ấm áp này được đưa ra bất chấp việc ĐT Iran buộc phải rời Mỹ ngay sau khi các trận đấu kết thúc. Sau trận mở màn gặp New Zealand, họ đã được thông báo phải bay trở lại đại bản doanh ở Tijuana, Mexico.
Đội trưởng Mehdi Taremi từng bức xúc chia sẻ sau trận đấu đó: "Mọi thứ thực sự giống như một thảm họa đối với chúng tôi... chúng tôi vẫn gặp một số vấn đề vì đáng lẽ sáng mai chúng tôi phải tập luyện – phục hồi – rồi mới khởi hành đi Tijuana. Nhưng chúng tôi phải rời Los Angeles ngay bây giờ, và điều đó không tốt cho chúng tôi. Điều này không tốt cho bóng đá, bởi vì ở World Cup, bạn phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo."
Dù vậy, sau trận đấu thứ hai, HLV trưởng Amir Ghalenoei đã mang đến một góc nhìn tích cực hơn. Ông vô cùng hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò trước tuyển Bỉ – một ngựa ô quen thuộc của các giải đấu.
Ông chia sẻ: "Chúng tôi bước vào World Cup trong những điều kiện tồi tệ nhất có thể. Nhưng chúng tôi vẫn giành được kết quả tốt trước một đội bóng xuất sắc và một huấn luyện viên tài năng. Chúng tôi đã cống hiến một trận đấu đẹp mắt." Vị chiến lược gia 62 tuổi người Iran đầy tự hào nói thêm: "Chúng tôi đã có hai trận đấu tuyệt vời mà không để thua. Đêm nay, chúng tôi sẽ ăn mừng. Ngày mai, chúng tôi sẽ tập trung vào Ai Cập, một đội bóng rất mạnh."
Hiện tại, có khả năng Iran sẽ chạm trán tuyển Mỹ ở vòng 32 đội nếu cả hai cùng đứng thứ hai ở bảng đấu của mình. Tuy nhiên, do đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đã thắng hai trận đầu tiên, họ sẽ phải thua cách biệt 5 bàn trong trận cuối gặp Thổ Nhĩ Kỳ để kịch bản này xảy ra.
Nếu độc giả quan tâm thêm về đại diện châu Á trên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mời tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Iran tại World Cup 2026: Hành trình kỳ lạ và khó lường.




