Đón bom tấn, Liverpool sẵn sàng mất trắng Naby Keita

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Chuyên gia Phan Anh Tú phân tích chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam, nhấn mạnh chiến thuật của HLV Kim Sang Sik HLV Kim Sang-sik – Cái duyên chung kết hoàn hảo đến khó tin Kylian Mbappe tiến gần kỷ lục của Ronaldo: Liệu anh có vượt qua thành tích của CR7 trong năm 2025? HLV McPherson khen ngợi U22 Việt Nam sau thất bại tại SEA Games 33 Báo chí Philippines tôn trọng HLV Kim Sang-sik sau thất bại tại SEA Games 33 Man United cân nhắc bán Bruno Fernandes giá 70 triệu bảng Manchester United đối mặt thách thức nhân sự và chiến thuật trước Bournemouth Những lý do giúp Việt Nam có tấm vé vào Chung kết SEA Games 33 CĐV ĐNÁ phản ứng khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính Max Eberl bác bỏ tin đồn về mối quan hệ căng thẳng giữa Bayern và Upamecano Truyền thông Pháp: Mason Greenwood ghi bàn quyết định giúp Marseille đánh bại Monaco U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines: Văn Thuận, Thanh Nhàn đưa Rồng Vàng vào chung kết SEA Games 33 Man Utd đối mặt nguy cơ vắng 6 trụ cột đầy nan giải 12 đội bóng quan tâm, Kobbie Mainoo ưu tiên Napoli World Cup 2026: Cú sốc giá vé cao kỷ lục và phản ứng từ CĐV Chuyển nhượng tối 15/12: Manchester City đua tranh Pedro Porro, Real Madrid theo đuổi Diogo Dalot West Ham thất bại trước Aston Villa, HLV Nuno chỉ trích Paqueta
Chuyên gia Phan Anh Tú phân tích chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam, nhấn mạnh chiến thuật của HLV Kim Sang Sik HLV Kim Sang-sik – Cái duyên chung kết hoàn hảo đến khó tin Kylian Mbappe tiến gần kỷ lục của Ronaldo: Liệu anh có vượt qua thành tích của CR7 trong năm 2025? HLV McPherson khen ngợi U22 Việt Nam sau thất bại tại SEA Games 33 Báo chí Philippines tôn trọng HLV Kim Sang-sik sau thất bại tại SEA Games 33 Man United cân nhắc bán Bruno Fernandes giá 70 triệu bảng Manchester United đối mặt thách thức nhân sự và chiến thuật trước Bournemouth Những lý do giúp Việt Nam có tấm vé vào Chung kết SEA Games 33 CĐV ĐNÁ phản ứng khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính Max Eberl bác bỏ tin đồn về mối quan hệ căng thẳng giữa Bayern và Upamecano Truyền thông Pháp: Mason Greenwood ghi bàn quyết định giúp Marseille đánh bại Monaco U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines: Văn Thuận, Thanh Nhàn đưa Rồng Vàng vào chung kết SEA Games 33 Man Utd đối mặt nguy cơ vắng 6 trụ cột đầy nan giải 12 đội bóng quan tâm, Kobbie Mainoo ưu tiên Napoli World Cup 2026: Cú sốc giá vé cao kỷ lục và phản ứng từ CĐV Chuyển nhượng tối 15/12: Manchester City đua tranh Pedro Porro, Real Madrid theo đuổi Diogo Dalot West Ham thất bại trước Aston Villa, HLV Nuno chỉ trích Paqueta

Đón bom tấn, Liverpool sẵn sàng mất trắng Naby Keita

BongDa.com.vnHợp đồng của Naby Keita chỉ còn thời hạn 12 tháng, và tiền vệ này cũng đang cân nhắc kế hoạch rời đi.

 

Đây là thời điểm mà The Kop chuẩn bị cho 1 cuộc chuyển giao. Lần lượt Diogo Jota, Luis Diaz, Darwin Nunez hay Fabio Carvalho được đưa về để xây dựng hàng công. Ở hàng phòng ngự, họ chiêu mộ Ibrahima Konate, Calvin Ramsay và gia hạn với Joe Gomez.

Hàng tiền vệ của Liverpool bắt đầu cũ kỹ khi Jordan Henderson, James Milner, Thiago Alcantara và Fabino đều sắp hoặc trên 30 tuổi. Đây cũng là khu vực mà đội chủ sân Anfield đang khủng hoảng lực lượng bởi chấn thương, nhiều CĐV cho rằng The Kop cần bổ sung nhân sự ngay từ thời điểm này.

Tuy nhiên HLV Jurgen Klopp vẫn tin vào nguồn lực hiện tại. Chiến lược gia người Đức muốn chiêu mộ Jude Bellingham, nhưng phải đợi đến mùa Hè năm sau. Tuyển thủ Tam Sư là mẫu tiền vệ cơ động, toàn diện trong tấn công lẫn phòng ngự, hoàn toàn phù hợp với triết lý mà HLV Klopp đang xây dựng.

Bellingham là mục tiêu của Liverpool.

 Bellingham là mục tiêu của Liverpool.

Theo Simon Jones của Daily Mail, sự xuất hiện của Bellingham nhiều khả năng sẽ khiến một ngôi sao khác phải rời đi, đó là Naby Keita. Cựu cầu thủ RB Leipzig chỉ còn 1 năm hợp đồng với Lữ đoàn đỏ, nhưng chưa có ý định gia hạn. Số 8 được cho là đang xem xét tương lai tại Anfield, bởi anh không hài lòng với lượng thời gian thi đấu ít ỏi hiện nay.

Liverpool mất 52 triệu bảng chiêu mộ Keita vào năm 2018. Tuy nhiên tiền vệ này chưa đạt đến đỉnh cao mà Klopp kỳ vọng.