Đội mưa thi đấu, U17 nữ Việt Nam đè bẹp Palestine ở giải châu Á
BongDa.com.vnU17 nữ Việt Nam có khởi đầu ấn tượng tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 khi đánh bại U17 nữ Palestine 6-0, bất chấp điều kiện thời tiết mưa lớn gây gián đoạn trận đấu.
Chiều 5/10, U17 nữ Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 trên sân Bà Rịa, với chiến thắng vang dội 6-0 trước U17 nữ Palestine. Trước áp lực từ chiến thắng khó tin 18-0 của U17 nữ Kyrgyzstan trước Quần đảo Bắc Mariana, các cô gái trẻ Việt Nam đã thi đấu vô cùng quyết tâm, dưới sự dự khán và động viên trực tiếp từ Ủy viên Thường trực BCH VFF Nguyễn Quốc Hội cùng Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú.
Cơn mưa tầm tã đầu trận đã làm phá sản lối đá ban bật nhỏ sở trường của U17 nữ Việt Nam, đồng thời giúp đối thủ Tây Á phát huy lợi thế thể hình và khả năng càn lướt. Tuy nhiên, sự nhạy bén chiến thuật đã lên tiếng. Khi bóng ngắn bế tắc, U17 nữ Việt Nam lập tức chuyển sang bóng dài. Phút 26, Hà Vi bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Nora Sobhieh, mở điểm cho đội chủ nhà trước khi trận đấu bị gián đoạn 30 phút vì thời tiết.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đoàn quân HLV Okiyama Masahiko. Phút 38, Hà Vi tiếp tục chớp thời cơ dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt. Bốn phút sau, Ngọc Ánh sút xa hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, sức ép không hề suy giảm. Bữa tiệc bàn thắng khép lại hoàn hảo với cú sút quyết đoán của Khánh Đan (48'), pha dứt điểm tinh tế của Ngọc Ánh (68') và siêu phẩm sút phạt chốt hạ tỷ số 6-0 của Thu Phương ở phút 90.
Lý giải về màn lột xác xuất sắc của các học trò, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ: "Chúng tôi nhập cuộc với quyết tâm và đối phương cũng muốn giành chiến thắng. U17 nữ Việt Nam chơi chủ động nhưng không ghi được bàn thắng trước khi trận đấu tạm dừng do trời mưa. Dù chưa thể ghi bàn, các cầu thủ vẫn thi đấu bình tĩnh và sau đó đã ghi được bàn thắng... Bước ngoặt là sau cơn mưa, khi vào phòng thay đồ, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và đưa ra những vấn đề cần cải thiện. Sau khi mưa kết thúc, các cầu thủ đã chơi ổn và thực hiện được ý đồ mà ban huấn luyện đề ra."
Bên kia chiến tuyến, HLV Anmar Jalayta của Palestine cũng thừa nhận sức mạnh của đội chủ nhà: "U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với Việt Nam nên đã biết lối chơi của đội... Sau khi trận đấu trở lại, đội chủ nhà đã chơi tốt hơn và ghi bàn."
Giành 3 điểm trọn vẹn ngày ra quân, U17 nữ Việt Nam tràn đầy tự tin hướng đến mục tiêu ngôi đầu bảng. Đội sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào màn so tài tiếp theo gặp U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.


