Đội hình tuyển Anh sẽ mạnh thế nào nếu có Haaland?
BongDa.com.vnCuộc đối đầu sắp tới giữa Na Uy và Anh tại tứ kết World Cup làm dấy lên những tiếc nuối về việc hàng loạt ngôi sao lớn lẽ ra đã có thể khoác áo đội tuyển Anh.
Trận tứ kết World Cup sắp tới giữa Anh và Na Uy chứng kiến một nghịch lý lớn khi Erling Haaland, ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đối thủ, lẽ ra đã có thể đứng trong hàng ngũ Tam Sư. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City sinh ra tại Leeds trong thời gian cha anh thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Dù vậy, anh đã cùng gia đình trở về Na Uy lúc ba tuổi và chọn cống hiến cho quê hương gốc của mình. Với phong độ hủy diệt ghi 7 bàn tại giải đấu lần này, Haaland chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của bóng đá xứ sương mù.
Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Jamal Musiala và Michael Olise. Musiala từng có nhiều năm gắn bó với các lứa trẻ của tuyển Anh trước khi quay lại phục vụ đội tuyển Đức vào năm 2021. Trong khi đó, Olise có tới bốn lựa chọn nhưng đã chọn màu áo Pháp ngay sau bản hợp đồng đắt giá đến Bayern Munich năm 2024. Bóng đá Anh rõ ràng đã vô tình để mất những bộ óc sáng tạo hàng đầu thế giới ở khu trung tuyến.
Bên cạnh các cường quốc châu Âu, bóng đá Anh còn chứng kiến nhiều tài năng Ngoại hạng Anh chuyển hướng sang Bắc Mỹ và châu Phi. Bộ đôi hậu vệ Aaron Wan-Bissaka và Axel Tuanzebe đều quyết định đầu quân cho CHDC Congo dù từng có thời gian dài ăn tập tại xứ sương mù. Ở cánh đối diện, Antonee Robinson dứt khoát chọn tuyển Mỹ từ năm 2018 do có bố từng sống ở New York.
Đồng đội của anh tại tuyển Mỹ là Folarin Balogun cũng từ bỏ kế hoạch lên đội một tuyển Anh để ra mắt xứ cờ hoa vào năm 2023, sau khi có ba pha lập công ở kỳ World Cup này. Tiền đạo Antoine Semenyo dù sinh ra ở London và phát triển sự nghiệp hoàn toàn tại Anh, vẫn quyết định chọn Ghana theo gốc gác của cha mẹ.
Danh sách những người rời đi còn có tiền vệ Scott McTominay, ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ tại Napoli sau khi rời Manchester United, cùng thủ thành Marvin Keller của Thụy Sĩ và tiền vệ Felix Nmecha của Đức. Dù bỏ lỡ một đội hình cực kỳ chất lượng, bóng đá Anh vẫn có lý do để tự an ủi.
Thống kê chỉ ra rằng có đến 20 trong tổng số 26 tuyển thủ được huấn luyện viên Thomas Tuchel triệu tập tham dự vòng chung kết World Cup năm nay là những người sở hữu nhiều quốc tịch. Họ hoàn toàn đủ điều kiện pháp lý để khoác áo các liên đoàn bóng đá khác nhau trên thế giới, nhưng cuối cùng đã cam kết tương lai lâu dài với Tam Sư.




