Đội hình chơi dưới kỳ vọng tại World Cup 2026

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Đội hình chơi dưới kỳ vọng tại World Cup 2026

BongDa.com.vnWorld Cup 2026 không chỉ có vinh quang mà còn là hố đen của những ngôi sao lớn. Cùng điểm mặt đội hình gây thất vọng nhất do trang Planet Football đánh giá.

Neymar không có được màn trình diễn như mong đợi tại kỳ World Cup. Ảnh: Getty Images.
Neymar không có được màn trình diễn như mong đợi tại kỳ World Cup. Ảnh: Getty Images.

Kỳ World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ đã cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn đỉnh cao của các siêu sao thế giới và cả những câu chuyện cổ tích từ các đội bóng nhỏ như Cape Verde. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó là những nốt trầm đầy cay đắng của không ít tên tuổi lẫy lừng. Cái nắng gắt của châu Mỹ dường như đã bào mòn nền tảng thể lực và bản lĩnh của những ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ gồng gánh quốc gia đi đến vinh quang cuối cùng. 

Ở vị trí gác đền, Fernando Muslera của Uruguay là cái tên gây nuối tiếc nhất. Từng là một huyền thoại trong khung gỗ, nhưng sai lầm tai hại của anh trong trận đấu với Tây Ban Nha đã trực tiếp tiễn đội nhà về nước sớm. Hình ảnh Muslera được cho là đã yêu cầu được thay ra ngay sau hiệp một vì áp lực tâm lý cho thấy sự sụp đổ của một biểu tượng trước ngưỡng cửa giải nghệ. Hệ thống phòng ngự phía trên anh cũng không khá khẩm hơn khi có sự xuất hiện của Joshua Kimmich.

Với tư cách là thủ quân đội tuyển Đức, Kimmich bị coi là một phần nguyên nhân cho sự sa sút liên tục của "Die Mannschaft" kể từ khi anh ra mắt. Dù không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cá nhân tiền vệ này, nhưng sự gắn liền của anh với chu kỳ thất bại của bóng đá Đức là một thực tế khó phủ nhận.

Khu vực trung vệ chứng kiến những sự sụp đổ khó tin về mặt chuyên môn. Kalidou Koulibaly, người mang băng đội trưởng của Senegal, đã trải qua một trận đấu thảm họa trước Na Uy và là một phần của hệ thống đã để Bỉ lội ngược dòng thần kỳ dù đã dẫn trước 2-0 cho đến phút 85. Danh tiếng của Koulibaly đã không đi đôi với hiệu quả thực tế trên sân cỏ. Đá cặp với anh là Victor Lindelof của Thụy Điển. Dù đã có những tín hiệu tích cực khi chuyển sang khoác áo Aston Villa, nhưng tại World Cup, Lindelof lại trở về với phong cách thi đấu thiếu sự gắn kết dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Graham Potter.

Ở hành lang trái, Homam Al-Amin của Qatar đã thiết lập một thống kê gây sốc với con số "không" tròn trĩnh ở mọi chỉ số phòng ngự từ tắc bóng, phá bóng cho đến chặn bóng trước khi phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Canada.

Hàng tiền vệ, nơi đáng lẽ phải là động cơ của mọi đội bóng, lại trở thành khu vực yếu kém nhất trong đội hình này. Bruno Fernandes, người vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại Ngoại hạng Anh, lại chỉ để lại dấu ấn bằng những cử chỉ thất vọng thay vì những pha kiến tạo đẳng cấp. Chỉ với duy nhất một đường chuyền thành bàn, ngôi sao của Bồ Đào Nha đã hoàn toàn bất lực trong việc thúc đẩy đội hình đang rệu rã của mình.

Tương tự là trường hợp của Scott McTominay. Sau khi sắm vai người hùng đưa Scotland trở lại World Cup sau 28 năm, tiền vệ này lại thi đấu mờ nhạt đến khó tin khi không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong trận gặp đối thủ dưới cơ Haiti. Đội trưởng Uruguay, Federico Valverde, cũng khép lại giải đấu trong sự im lặng đáng sợ với lối chơi chậm chạp và thiếu ý tưởng sáng tạo.

Valverde và đội tuyển Uruguay sớm dừng chân ở vòng bảng. Ảnh: Getty Images.
Valverde và đội tuyển Uruguay sớm dừng chân ở vòng bảng. Ảnh: Getty Images.

Trên hàng công, sự kết hợp giữa các ngôi sao có tổng số tuổi lên tới 112 đã tạo nên một bộ mặt vô hại. Neymar của Brazil dù được kỳ vọng sẽ mang đến sự hứng khởi cho lối chơi của Selecao nhưng mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi. Dấu ấn cuối cùng của anh lại là một hành động gây tranh cãi khi tranh cãi với thủ môn đối phương sau một quả phạt đền không còn ý nghĩa.

Enner Valencia của Ecuador thì lại trở thành "ông vua lãng phí" khi không ghi nổi một bàn thắng nào dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới con số 6.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Cristiano Ronaldo ở tuổi 41. Hành trình của anh tại World Cup đã dừng lại ở vòng 16 đội sau trận thua Tây Ban Nha. Trên thực tế, Ronaldo vẫn giữ được khát khao nhưng cơ thể đã không còn cho phép anh thực hiện những phép màu như quá khứ.

World Cup 2026 sẽ luôn nhớ về những cái tên này, nhưng không phải vì vinh quang mà vì sự khắc nghiệt của thời gian và áp lực của sự kỳ vọng đã khiến những tượng đài này phải gục ngã tại nơi họ từng thuộc về.