Đội hình B siêu khủng sẽ giúp Arsenal chinh phục FA Cup
BongDa.com.vnHLV Mikel Arteta cùng Arsenal hướng đến chiến thắng trước Portsmouth, qua đó từng bước chinh phục đấu trường FA Cup mùa này.
Arsenal đang đứng trước cơ hội lịch sử để biến mùa giải 2025-2026 trở thành một hành trình vĩ đại. Với chiều sâu đội hình và khao khát danh hiệu mãnh liệt, thầy trò Mikel Arteta nhắm tới chức vô địch Ngoại hạng Anh, bên cạnh đó sẵn sàng thâu tóm cả FA Cup.
Khi vòng 3 FA Cup chính thức bắt đầu, một câu hỏi lớn luôn được đặt ra đối với các đại diện tại Ngoại hạng Anh: Ai thực sự quan tâm đến giải đấu này? Sau giai đoạn Giáng sinh và Năm mới bận rộn với mật độ thi đấu dày đặc, nhiều câu lạc bộ xem đây là cơ hội để xoay tua đội hình, đặc biệt là những đội bóng đang dàn trải sức lực trên nhiều mặt trận.
Tuy nhiên, với Arsenal, câu trả lời luôn là sự ưu tiên hàng đầu. FA Cup là niềm tự hào, là nguồn vui chính trong những năm cuối triều đại Arsene Wenger và cũng là danh hiệu lớn duy nhất mà Mikel Arteta giành được trên cương vị huấn luyện viên cho đến thời điểm hiện tại.
Trong số 64 đội bóng tham dự vòng đấu này, không một tập thể nào sở hữu lực lượng dự phòng dày dạn và chất lượng như Arteta đang có trong tay.
Chuyến hành quân tới sân Fratton Park của Portsmouth trở thành khởi đầu cho một chuỗi trận độc nhất vô nhị: 4 trận sân khách ở 4 đấu trường khác nhau chỉ trong vòng 9 ngày.
Với một lịch thi đấu hành xác, chiều sâu đội hình trở thành chìa khóa vạn năng để Pháo thủ duy trì sự ổn định. Dù phải đối mặt với một Portsmouth đang đá tại Championship, Arsenal hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ hàng công mà vẫn duy trì sức mạnh áp đảo.
Một bộ ba tấn công gồm Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Noni Madueke là niềm mơ ước của bất kỳ đội bóng nào tại châu Âu, chưa kể đến việc Eberechi Eze luôn sẵn sàng thay thế Martin Odegaard để lĩnh xướng tuyến giữa, hay Ben White đảm nhận vị trí của Jurrien Timber nếu cần thiết.
Nếu như ở những mùa giải trước, việc dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 6 điểm cách biệt sẽ khiến Arsenal phải thận trọng và dồn toàn lực vào một mặt trận duy nhất, thì năm nay họ nên tỏ ra tham lam.
Pháo thủ hiện đã góp mặt ở bán kết Carabao Cup và không có lý do gì để họ hạ thấp thứ tự ưu tiên của FA Cup. Đã hơn 5 năm kể từ chức vô địch FA Cup năm 2020, Arsenal vẫn đang khao khát những chiếc cúp để cụ thể hóa quá trình thăng tiến ngoạn mục dưới thời Arteta.
Điển hình là Gabriel Jesus, người đã trải qua quãng thời gian dài vắng mặt bởi chấn thương, hay Eberechi Eze, người mới chỉ chơi chưa đầy 20 phút trong 5 trận gần nhất.
Đối với họ, FA Cup chính là sân khấu hoàn hảo, là buổi 'thử việc' quan trọng để chứng minh giá trị và đòi hỏi một suất đá chính trong đội hình của Arteta. Một Jesus sung mãn hay một Madueke đầy khát khao sẽ là bài toán cực khó giải cho bất kỳ hàng thủ nào tại FA Cup.
Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt tại Emirates cũng mang đến những nốt trầm trong câu chuyện nhân sự, tiêu biểu là trường hợp của Myles Lewis-Skelly.
Từng là lựa chọn số một và được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất Ngoại hạng Anh mùa trước với những màn trình diễn xuất sắc trước Real Madrid hay Man City, tài năng trẻ này giờ đây đã mất suất đá chính.
Sự xuất hiện của Piero Hincapie, người ban đầu được đưa về để đá trung vệ nhưng lại tỏa sáng rực rỡ ở hành lang cánh trái cùng phong độ ổn định của Riccardo Calafiori đã đẩy Lewis-Skelly vào thế khó.
Sự nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao là vậy, nhưng đối với Arsenal lúc này, đó là sự "dư thừa" cần thiết để họ chinh phục mọi đỉnh cao. Với một đội hình đầy rẫy những ngôi sao đang khao khát thể hiện và một câu lạc bộ đang khao khát danh hiệu, FA Cup vẫn luôn giữ nguyên được phép màu đối với đội bóng Bắc London.
Pháo thủ không có lý do gì để bào chữa nếu không thể cạnh tranh sòng phẳng trên cả bốn mặt trận. Một chiến thắng thuyết phục trước Portsmouth sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng thâu tóm mọi danh hiệu của tập thể đầy tham vọng này trong mùa giải năm nay.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu lịch sử FA Cup, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Siêu Cúp Anh (FA Community Shield): Danh hiệu cao quý hay chỉ là "trận giao hữu hạng sang"?




