Divock Origi thất nghiệp sau 727 ngày không thi đấu
BongDa.com.vnTừng là người hùng trong những đêm Champions League huyền thoại tại Anfield, tiền đạo Divock Origi hiện đang đối mặt với nốt trầm buồn nhất sự nghiệp sau khi bị chấm dứt hợp đồng phũ phàng.
Trong lịch sử hào hùng của Liverpool, có những cái tên dù không được xếp vào hàng ngũ vĩ đại nhất nhưng vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.
Divock Origi chính là một "biểu tượng văn hóa" như thế. Anh không sở hữu kỹ năng thượng thừa của những huyền thoại, nhưng lại là tác giả của những khoảnh khắc làm nổ tung cầu trường Anfield.
Người hâm mộ The Reds chắc chắn không thể quên bàn thắng ấn định tỉ số trong trận chung kết Champions League 2019 với Tottenham, hay cú đúp không tưởng vào lưới Barcelona tại bán kết.
Thậm chí, pha lập công muộn màng trước kình địch Everton để nuôi hy vọng ăn bốn mùa giải 2021-22 đã biến Origi thành một vị thánh trong mắt các Kopites.
Tuy nhiên, quyết định chia tay Liverpool vào mùa hè 2022 để đến AC Milan với hy vọng được thi đấu nhiều hơn đã trở thành bước ngoặt sai lầm.
Tại nước Ý, Origi vật lộn với phong độ trước khi bị đẩy sang Nottingham Forest dưới dạng cho mượn mùa 2023-24. Tại đây, anh chỉ có 8 lần đá chính và ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Trận đấu cuối cùng của anh là từ ngày 21/04/2024.
Kể từ đó, sự nghiệp của Origi rơi vào bế tắc. Sau khi trở lại San Siro, anh bị gạt khỏi kế hoạch của đội một. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 23/12/2025, AC Milan chính thức xác nhận chấm dứt hợp đồng với anh chỉ bằng một thông báo vỏn vẹn 25 từ.
Hiện tại, Origi đã bước sang tuổi 31 và vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp.
Với việc các giải đấu hàng đầu châu Âu đang dần khép lại để chuẩn bị cho World Cup, cơ hội để Origi tìm kiếm bến đỗ mới hay góp mặt trong đội hình tuyển Bỉ là gần như bằng không.
Tương lai của người hùng Anfield một thời vẫn là một dấu hỏi lớn, để lại sự tiếc nuối khôn nguôi cho những ai từng chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của anh.



