Điều bất thường của đại chiến Arsenal - Man United sau 40 năm
BongDa.com.vnLần đầu tiên sau 40 năm người hâm mộ mới được chứng kiến một hiện tượng bất thường xảy ra ở trận đại chiến giữa Arsenal và Man United.
Tròn 40 năm kể từ khi Arsenal và Man United gặp nhau trong nửa cuối mùa giải trong hoàn cảnh cả hai đều nằm ngoài top 4 Premier League. Đó là tình huống mà họ phải đối mặt vào Chủ nhật khi Man United đứng ở vị trí thứ 5, còn Arsenal xếp thứ 6.
Cả hai đội cần 3 điểm bằng mọi giá để tăng hy vọng cho cuộc đua giành vé dự Champions League. Man United kém Man City và Liverpool 4 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận, trong khi Arsenal kém 9 điểm và chơi ít hơn 2 trận.
Đó là một tình huống bất thường đối với cả hai gã khổng lồ này, bởi năm 1977 là lần cuối cùng họ gặp phải kịch bản tương tự vào cuối mùa giải. Vào ngày 14/5 năm đó, Man United ở vị trí thứ 6 và Arsenal thứ 7.
Man United chơi trên sân nhà và do HLV Tommy Docherty dẫn dắt giành chiến thắng 3-2 nhờ các bàn thắng của Lou Macari, Jimmy Greenhoff và Gordon Hill, trong khi Liam Brady và Frank Stapleton lập công cho Arsenal.
Đây là trận đấu áp chót của Man United trong mùa giải 1976/77 và là trận cuối của Arsenal. “Quỷ đỏ” tiếp tục giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup trước Liverpool với tỷ số 2-1.
HLV hiện tại của Man United là Jose Mourinho khi ấy chỉ mới 14 tuổi, còn HLV Arsene Wenger của Arsenal 27 tuổi và chơi cho ASPV Strasbourg. Đối với các cầu thủ hiện tại của Arsenal và United, không ai được sinh ra khi trận đấu diễn ra năm 1977.