Điểm tin bóng đá Việt Nam 28/9: Tuyển Việt Nam mất 5 trụ cột, Thái Lan giấu bài chờ đại chiến
BongDa.com.vnCùng BongDa.com.vn điểm qua những tin tức bóng đá Việt Nam đáng chú ý nhất ngày 28/9.
Tuyển Việt Nam thiệt quân nặng nề, mất 5 trụ cột trong 1 tháng
Đội tuyển Việt Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi mất liên tiếp 5 ngôi sao trụ cột chỉ trong vòng một tháng qua. Sự vắng mặt dồn dập của Nguyễn Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son tạo ra bài toán nhân sự vô cùng nan giải cho HLV Kim Sang-sik tại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026.
Tổn thất mới nhất và nặng nề nhất diễn ra ở trận thắng Philippines 1-0 khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương rách cơ đùi sau độ hai. Tiền đạo này dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần và sẽ phải chia tay giải đấu để sớm trở về nước.
Nỗi lo quá tải bủa vây đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup
Việc Nguyễn Xuân Son dính chấn thương gục xuống sân dù không hề va chạm với đối phương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thể lực đáng báo động của các tuyển thủ Việt Nam. Dàn sao đội tuyển đang phải căng mình "cày ải" liên tục từ ASEAN Cup hồi tháng 7, giải quốc nội và giờ là FIFA ASEAN Cup 2026 mà không có quãng nghỉ hồi phục cần thiết.
Ngay cả tiền vệ trụ cột Nguyễn Hoàng Đức cũng gặp vấn đề cơ khép háng và chỉ có thể ngồi dự bị suốt 90 phút ở trận ra quân. Việc thiếu hụt phương án xoay tua khiến các trụ cột buộc phải thi đấu vượt ngưỡng an toàn, đối diện nguy cơ chấn thương rất cao.
Sao trẻ Williams Minh Hoàng tự tin trước đại chiến Thái Lan
Bất chấp những khó khăn bủa vây về mặt lực lượng, tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng vẫn thể hiện sự tự tin cao độ trước thềm cuộc chạm trán mang tính quyết định với kình địch Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 2007 vừa có màn ra mắt đầy ấn tượng trong chiến thắng trước Philippines và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến HLV Kim Sang-sik vì đã trao cơ hội.
Chân sút Việt kiều Anh khẳng định toàn đội không hề e ngại sức mạnh của đối thủ, đồng thời đặt trọn niềm tin vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên sân tập để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.
Thái Lan "giấu" Chanathip, dồn toàn lực đấu tuyển Việt Nam
Trái ngược với hoàn cảnh sứt mẻ đội hình của Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đang có những toan tính vô cùng kỹ lưỡng. Ở chiến thắng huỷ diệt 4-0 trước Pakistan, HLV Anthony Hudson đã gây bất ngờ khi cất ngôi sao số một Chanathip Songkrasin trên băng ghế dự bị và không sử dụng một phút nào.
Đây được xem là động thái "giấu bài" và giữ gìn thể trạng sung mãn nhất cho "Messi Thái" nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến tối 29/9. Sự trở lại của cầu thủ dạn dày kinh nghiệm này hứa hẹn mang đến thử thách cực đại cho hàng phòng ngự chắp vá của HLV Kim Sang-sik.
Trụ cột Thái Lan tuyên chiến, quyết chiếm ngôi đầu bảng
Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo về chiến thuật, các cầu thủ Thái Lan cũng đang hừng hực khí thế quyết tâm phục hận sau hai thất bại ở các trận chung kết khu vực gần nhất. Tiền vệ Kritsada Kaman đã lớn tiếng khẳng định mục tiêu duy nhất của "Voi chiến" là đánh bại tuyển Việt Nam để chiếm ngôi nhất bảng B, qua đó giành tấm vé đi thẳng vào trận chung kết.
Ngôi sao 27 tuổi nhấn mạnh tính chất sống còn của cuộc đọ sức này và cho biết toàn đội Thái Lan đã sẵn sàng thích nghi với mọi vai trò để quật ngã "Những chiến binh sao vàng".
Đối thủ cùng khu vực đối diện khủng hoảng trên ghế huấn luyện
Ở một diễn biến khác tại giải đấu, chiếc ghế của HLV John Herdman tại đội tuyển Indonesia đang lung lay dữ dội. Bất chấp chiến thắng 2-0 trước Singapore ngày ra quân, dư luận xứ vạn đảo vẫn gây sức ép khổng lồ đòi hỏi dàn sao nhập tịch phải tiến vào chung kết và vô địch.
Giới truyền thông nước này khẳng định ông Herdman sẽ đối mặt với nguy cơ bị sa thải rất lớn nếu không thể đánh bại Malaysia trong trận đấu tối 28/9. Nhà cầm quân này đã phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh, lấy ví dụ về quá trình 36 năm xây dựng của tuyển Canada để minh chứng rằng thành công không thể đến chỉ trong một sớm một chiều.


