Diego Leon và tương lai mờ mịt ở Man Utd
BongDa.com.vnHậu vệ trẻ Diego Leon, bản hợp đồng đầu tiên dưới thời HLV Ruben Amorim tại Manchester United, đang đối diện với tương lai mờ mịt và có nguy cơ phải rời đi.
Nỗ lực tìm kiếm một hậu vệ cánh trái mới của Manchester United có thể dẫn đến sự ra đi của một cái tên gần như đã bị lãng quên là Diego Leon, bản hợp đồng đầu tiên được thực hiện dưới triều đại cựu HLV Ruben Amorim. Đội chủ sân Old Trafford từng chiêu mộ tài năng trẻ này từ Cerro Porteno với mức phí 4 triệu euro vào tháng 1 năm 2025. Thương vụ chính thức hoàn tất vào mùa hè cùng năm, khi anh vừa tròn 18 tuổi.
Từng được kỳ vọng sẽ sớm cạnh tranh một suất trong đội hình chính, thế nhưng sau 12 tháng sinh sống tại Anh, tuyển thủ từng có một lần khoác áo đội tuyển Paraguay gần như mất hút. Ở tuổi 19, Leon chỉ có vỏn vẹn 4 lần được điền tên lên băng ghế dự bị, và lần gần nhất đã diễn ra từ tháng 10. Điều này đồng nghĩa với việc kể từ khi HLV Michael Carrick lên nắm quyền thay Amorim vào tháng 1, hậu vệ này chưa từng nằm trong kế hoạch.
Đóng góp hiếm hoi của Leon chỉ là 11 lần ra sân cho đội U21 tại Ngoại hạng Anh 2 ở mùa giải trước. Thời gian tới, cơ hội để anh chen chân vào đội một sẽ còn hạn hẹp hơn, khi Quỷ đỏ đang ráo riết săn lùng thêm một hậu vệ bên cánh trái. Đứng trước tình cảnh này, mới đây, người đại diện Renato Bittar thừa nhận thân chủ của mình cần đánh giá lại các lựa chọn.
Bittar chia sẻ rằng Leon đang trong giai đoạn phát triển, nên cơ thể đáp ứng rất tốt khối lượng tập luyện. Tuy nhiên, tương lai của cầu thủ này vẫn chưa rõ ràng, câu lạc bộ chưa yêu cầu họ phải rời đi và hai bên sẽ tiếp tục chờ xem diễn biến mới trong tuần này. Thực tế cho thấy Leon đang đối mặt với thử thách quá lớn. Bất chấp việc Carrick thiếu hụt nhân sự ở vị trí hậu vệ trái, anh vẫn không được vị thuyền trưởng này cân nhắc trao cơ hội.
Luke Shaw vẫn là ưu tiên số một, trong khi Harry Amass, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui hay Patrick Dorgu đều xếp trên Leon trong thứ tự lựa chọn. Quá trình hòa nhập của cựu cầu thủ Cerro Porteno diễn ra vô cùng chật vật do những chấn thương cản bước ở mùa trước. Dù sở hữu nền tảng thể chất ấn tượng với sức mạnh và khả năng bứt tốc tốt, kỹ năng xử lý bóng của Leon vẫn cần hoàn thiện nhiều.
Nếu so sánh, người đồng nghiệp cùng 19 tuổi là Amass đang vượt trội hoàn toàn về quá trình phát triển, sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Sheffield Wednesday. Nếu tiếp tục bám trụ lại Man Utd, viễn cảnh khả dĩ nhất dành cho Leon nhiều khả năng là một bản hợp đồng cho mượn đến các câu lạc bộ ở hạng đấu thấp hơn để tích lũy kinh nghiệm.
Nhìn chung, dù kịch bản nào xảy ra, mức phí 4 triệu euro ban đầu vẫn là một canh bạc rủi ro thấp. Với bản hợp đồng còn thời hạn 3 năm, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn nắm thế chủ động.




