Diego Costa: Khi trái tim không còn ở Chelsea

Logo Bongda.Com.Vn

checkdevice: Desktop

Mới nhất:

Jamie Carragher vinh danh 2 cầu thủ Arsenal trong đội hình tiêu biểu Real tính cạnh tranh với Arsenal trong thương vụ Nico Williams Marmoush ghi siêu phẩm, CĐV Man City lo "phí hoài sự nghiệp" với Pep Guardiola Soi trận Tottenham vs Man Utd: Cứu vớt danh dự và vé Champions League Barcelona chuẩn bị gia hạn với Hansi Flick và Raphinha Chấm điểm Man City 3-1 Bournemouth: Song sát Marmoush - Silva rực sáng De Bruyne tự hào về hành trình 10 năm và di sản tại Man City Công An Hà Nội xác nhận giữ chân Văn Thanh, Nguyễn Filip Bruno Fernandes nhấn mạnh tầm quan trọng của chức vô địch Europa League với MU Man City 3-1 Bournemouth: Siêu phẩm của Omar Marmoush; Nóng bỏng cuộc đua top 5 Tương lai Lamine Yamal buộc Barcelona thay đổi lộ trình phát triển Giấc mơ Isak của Arsenal có còn tồn tại? Calafiori phản ứng về tin đồn rời Arsenal, gia nhập AC Milan 5 bến đỗ cho Jack Grealish nếu rời Man City: Sang Saudi Arabia; Tới Arsenal? Chelsea chuẩn bị đưa ra lời đề nghị bất ngờ cho Rodrygo Barcelona chưa từ bỏ kế hoạch mua Emiliano Martinez Rodri hồi phục hoàn toàn, có khả năng thi đấu trước Bournemouth Barca khó chiêu mộ Alvarez do giới hạn tài chính và quyết tâm của Atletico Rời CAHN, cơ hội mới cho Giáp Tuấn Dương ở Phù Đổng Ninh Bình? CHÍNH THỨC: Everton thông báo chia tay Abdoulaye Doucoure
Jamie Carragher vinh danh 2 cầu thủ Arsenal trong đội hình tiêu biểu Real tính cạnh tranh với Arsenal trong thương vụ Nico Williams Marmoush ghi siêu phẩm, CĐV Man City lo "phí hoài sự nghiệp" với Pep Guardiola Soi trận Tottenham vs Man Utd: Cứu vớt danh dự và vé Champions League Barcelona chuẩn bị gia hạn với Hansi Flick và Raphinha Chấm điểm Man City 3-1 Bournemouth: Song sát Marmoush - Silva rực sáng De Bruyne tự hào về hành trình 10 năm và di sản tại Man City Công An Hà Nội xác nhận giữ chân Văn Thanh, Nguyễn Filip Bruno Fernandes nhấn mạnh tầm quan trọng của chức vô địch Europa League với MU Man City 3-1 Bournemouth: Siêu phẩm của Omar Marmoush; Nóng bỏng cuộc đua top 5 Tương lai Lamine Yamal buộc Barcelona thay đổi lộ trình phát triển Giấc mơ Isak của Arsenal có còn tồn tại? Calafiori phản ứng về tin đồn rời Arsenal, gia nhập AC Milan 5 bến đỗ cho Jack Grealish nếu rời Man City: Sang Saudi Arabia; Tới Arsenal? Chelsea chuẩn bị đưa ra lời đề nghị bất ngờ cho Rodrygo Barcelona chưa từ bỏ kế hoạch mua Emiliano Martinez Rodri hồi phục hoàn toàn, có khả năng thi đấu trước Bournemouth Barca khó chiêu mộ Alvarez do giới hạn tài chính và quyết tâm của Atletico Rời CAHN, cơ hội mới cho Giáp Tuấn Dương ở Phù Đổng Ninh Bình? CHÍNH THỨC: Everton thông báo chia tay Abdoulaye Doucoure

Diego Costa: Khi trái tim không còn ở Chelsea

BongDa.com.vnVới những màn thể hiện từ đầu mùa, có thể thấy tình yêu Costa dành cho Chelsea đang phai mờ dần trước sức hút của những đồng Nhân dân tệ.

Chelsea hôm qua đã có 3 điểm thuyết phục trước Man City với 2 pha lập công của Eden Hazard. Chiến thắng này giúp Chelsea xóa tan mọi nghi ngờ sau thất bại trước Crystal Palace. Bên cạnh đó, thầy trò Conte cũng bảo toàn khoảng cách 7 điểm trước sự đe dọa của Tottenham đến ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trận đấu trên tiếp tục cho thấy đang tồn tại một điểm đen ở đội chủ sân Stamford Bridge. Điểm đen mang tên Diego Costa.

Tính luôn cuộc chiến với Man City, Costa đã có 4 trận liền không ghi bàn cho Chelsea. Và anh cũng chẳng một lần kiến tạo cho đồng đội, Costa gần như không đóng góp được gì trong các trận đấu. Đáng nói hơn, không chỉ có phong độ tệ hại, Costa còn khiến CLB Chelsea cũng như các CĐV luôn sống trong lo sợ vì lối đá xấu tính của mình.

Diego Costa trả đũa Kompany. Ảnh: Mirror.

 Diego Costa trả đũa Kompany. Ảnh: Mirror.

Trong trận đấu với Man City, anh đã có tình huống trả đũa trung vệ Vincent Kompany. Sau khi té ngã trong pha tranh chấp với đội trưởng Man City, Costa không ngần ngại đạp thẳng chân vào đùi đối thủ. Đây là hành động phản cảm trong bóng đá. Nhưng rất may cho Costa là trọng tài Mike Dean đã bỏ qua tình huống này, chỉ thổi một quả phạt cho Man City và không rút bất kì tấm thẻ nào. Mới đây, cũng đã có thông tin cho rằng FA sẽ không phạt "nguội"  tiền đạo Tây Ban Nha. Chelsea có thể vui khi Costa không bị treo giò. Tuy vậy, The Blues chắc chắn cảm thấy không thoải mái khi tồn tại một quả bom nổ chậm ngay trong CLB.

Đầu năm nay, khi kì chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, đã có nhiều thông tin cho rằng Costa đang muốn sang Trung Quốc chơi bóng. Một CLB ẩn danh của Trung Quốc chấp nhận trả anh 30 triệu euro/mùa. Đây là con số khổng lồ, chỉ kém mỗi Tevez, người cũng vừa sang đất nước Đông Á này để thi đấu và nhận mức lương 35 triệu euro/mùa. Trước sức hấp dẫn của đồng tiền, Costa bắt đầu "giở trò" với Chelsea. Theo nguồn tin độc quyền từ Daily Mail, HLV Conte thời điểm đó đã từng hét vào mặt Diego Costa rằng: "Cút sang Trung Quốc!" trong một cơn nóng giận. Không biết câu chuyện trên có thật hay không, chỉ biết rằng Costa đã bị cho nghỉ trong trận đấu với Leicester ngày 15/01.

Trái tim Costa đã chuyển từ màu xanh sang màu của đồng Nhân dân tệ.

 Trái tim Costa đã chuyển từ màu xanh sang màu của đồng Nhân dân tệ.

Cũng kể từ đó, phong độ trên sân của Costa đi xuống một cách khó hiểu. Trải qua 13 trận đấu từ đầu năm đến giờ cho Chelsea, Costa mới chỉ ghi được 4 bàn thắng và 0 kiến tạo. Con số trên trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra ở nửa đầu mùa giải năm 2016 khi Costa ghi đến 14 bàn thắng và có 6 kiến tạo trong 19 trận.

Những thông tin, những lời phát biểu có thể không chính xác. Nhưng số liệu thống kê không bao giờ biết nói dối. Nó chỉ ra rằng Costa đang có vấn đề, và vấn đề đến ngay tức thì sau khi có tin đồn anh muốn sang Trung Quốc. Chắc chắn đây không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp. Trái tim của Costa đã không còn ở Chelsea.

Khi đồng tiền chi phối, bản sắc của bóng đá đang mất dần theo thời gian.

Video: Tình huống xấu tính với Kompany của Costa