Di Maria tiết lộ lý do từng "căm ghét" cuộc sống tại MU
BongDa.com.vnAngel Di Maria thẳng thắn bóc trần mối quan hệ đổ vỡ với HLV Louis van Gaal và những góc khuất ngột ngạt khiến anh từng "căm ghét" quãng thời gian khoác áo Manchester United.
Huyền thoại vô địch World Cup của đội tuyển Argentina, Angel Di Maria mới đây đã lên tiếng đổ lỗi cho cựu thuyền trưởng Louis van Gaal về quãng thời gian không hạnh phúc của anh tại Manchester United.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC Sport, Di Maria cho biết Van Gaal chỉ chăm chăm xoáy sâu vào những điểm tiêu cực trong lối chơi của anh thay vì ghi nhận các điểm tích cực. Điều này dần khiến anh "căm ghét" cuộc sống tại Old Trafford.
"Mọi chuyện đã bắt đầu thực sự tốt đẹp", Di Maria chia sẻ. "Mọi thứ rất trôi chảy. Rồi tôi bắt đầu gặp rắc rối với Van Gaal và từ đó mọi thứ sụp đổ."
Di Maria gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào tháng 8 năm 2014 với bản hợp đồng 5 năm từ Real Madrid, thiết lập kỷ lục chuyển nhượng nước Anh lúc bấy giờ là 59,7 triệu bảng. Dù có khởi đầu ấn tượng với 3 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 6 trận đầu tiên, thương vụ này nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Van Gaal liên tục thử nghiệm anh ở hai hành lang cánh, vai trò số 10 và tiền trung tâm vì cho rằng học trò không hoàn thành nhiệm vụ. Những tranh cãi hậu trường nổ ra, đỉnh điểm là vụ kẻ trộm đột nhập vào nhà anh ở Cheshire khi anh đang ở cùng gia đình nhỏ.
"Như tôi đã nói, tôi bắt đầu rất tốt. Mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng rồi đột nhiên chúng tôi bắt đầu có rất nhiều cuộc họp về tất cả những điều tôi đã làm sai trên sân", Di Maria nói. "Ông ấy chưa bao giờ cho tôi thấy những gì tôi đã làm tốt, chỉ toàn là những điều tiêu cực, lặp đi lặp lại. Cuối cùng tôi phát ngán. Cuộc sống ở đó rất khác. Trời tối rất sớm và cái lạnh bắt đầu ập đến. Mọi thứ cứ như quả cầu tuyết lăn vậy. Còn có cả vụ đột nhập vào nhà tôi nữa. Khi tất cả những điều đó xảy ra; khi bạn không được thi đấu, khi mọi thứ không suôn sẻ, khi bạn gặp rắc rối nội bộ câu lạc bộ, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn rất nhiều. Nó khiến tôi ghét việc ở đó. Tôi muốn ưu tiên cho gia đình và đó là lý do tôi ra đi."
Vợ của anh, Jorgelina Cardoso cũng bày tỏ sự kinh hoàng về cuộc sống tại Manchester khi chia sẻ với Daily Mail vào năm 2022: "Tôi không thích nó một chút nào. Con người ở đó thật kỳ lạ. Bạn đi loanh quanh và không biết liệu họ có giết bạn không. Đồ ăn thì kinh khủng. Phụ nữ nhìn như đồ sứ vậy. Tôi đã bảo anh ấy 'không đời nào, không đời nào', nhưng anh ấy cứ nói chúng ta sẽ an toàn hơn một chút về tài chính và phải đi. Chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện đó. Nó thật kinh khủng. Tôi chỉ nói với anh ấy, 'anh yêu, em muốn tự tử mất, mới hai giờ chiều mà trời đã như ban đêm rồi'."
Đến tháng Ba, Van Gaal bắt đầu gạch tên tiền vệ này khỏi đội hình xuất phát sau khi anh gặp vài chấn thương nhẹ và nhận thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal tại FA Cup. Kết thúc mùa giải, Di Maria từ chối tham gia tour du đấu hè tại Mỹ và đàm phán chuyển sang Paris Saint-Germain với giá 44,3 triệu bảng.
"Ông ấy nói tôi không bao giờ xuất hiện [ở chuyến du đấu hè] nhưng tôi đã nói là tôi muốn ra đi và tôi sẽ không trình diện câu lạc bộ", tiền vệ hiện đã trở lại đội bóng thời thơ ấu Rosario Central khẳng định. "Nếu bạn không hạnh phúc, gia đình bạn không hạnh phúc, nhà bạn bị trộm, bạn bất hòa với huấn luyện viên và mọi thứ không suôn sẻ, thật khó để nói rằng tôi yêu khoảng thời gian ở Manchester. Đó là sự thật."
Dẫu vậy, ngôi sao người Argentina khẳng định không hề hối hận về quyết định đến Old Trafford: "Nhưng khi nói về Ngoại hạng Anh, bầu không khí, cuộc sống tại câu lạc bộ, thành thật mà nói, tôi ra đi với một cảm giác thực sự tốt đẹp vì có những con người tuyệt vời bên trong câu lạc bộ luôn đối xử tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi mọi thứ. Vì điều đó, tôi biết ơn. Gia nhập đội bóng là điều không tưởng. Tôi từng chơi Manchester United trên PlayStation. Tôi từng chơi cùng Rooney và đột nhiên, anh ấy ở ngay bên cạnh tôi. Dĩ nhiên, tôi hiểu số 7 là số áo lớn nhất ở Manchester United. Nhưng với tôi, nó chỉ là một con số, giống như tôi từng mặc áo số 22 ở Madrid vậy."
Ở chiều ngược lại, chiến lược gia lão luyện người Hà Lan Louis van Gaal phản pháo rằng ông chưa bao giờ yêu cầu ký hợp đồng với Di Maria, đó là quyết định của ban lãnh đạo câu lạc bộ và ông coi đó là một sai lầm. Là một huấn luyện viên có tính cấu trúc và tầm nhìn rõ ràng, Van Gaal lập luận ông đã thử thách Di Maria ở nhiều vị trí nhưng không thể tìm ra nơi tiền vệ này thi đấu hiệu quả.




