Đến Sanchez còn chưa rõ tương lai của mình ở Arsenal!?
BongDa.com.vnAlexis Sanchez đã không biết trả lời thế nào khi hồi cuối mùa giải người đồng đội tại Arsenal hỏi rằng "liệu anh sẽ ở lại câu lạc bộ?".
Trước khi bước vào trận chung kết Confederations Cup gặp tuyển Đức, tiền đạo người Chile khẳng định anh đã có quyết định rõ ràng về tương lai của mình nhưng không thừa nhận sẽ ở lại Arsenal. Tuy nhiên, điểm đến của Sanchez trong mùa tới không chỉ phụ thuộc vào chính anh.
Tương lai của Alexis Sanchez vẫn đang do Arsenal quyết đi.
Alexis Sanchez đã trải qua mùa giải bùng nổ tại Arsenal nhưng từng đó là không đủ để mang lại thành công cho CLB khi Pháo thủ chỉ nhận được danh hiệu an ủi là FA Cup. Việc đội bóng Bắc London không giành vé dự Champions League mùa tới khiến quyết tâm ra đi của ngôi sao người Chile càng lớn hơn, cho dù anh còn hợp đồng 1 năm với đội chủ sân Emirates. Trước tình hình đó, Manchester City được cho là đang nỗ lực đưa cựu tiền đạo Barca về Etihad trong mùa hè này.
Theo tờ The Guardian mới đây vừa tiết lộ, khi được hỏi trực tiếp về tương lai của mình bởi một đồng đội (giấu tên) vào cuối mùa giải trước, rằng "Anh có ở lại với chúng tôi trong mùa bóng tới," Sanchez đã hoàn toàn "làm ngơ" và thay vào đó đi bộ qua mặt người đồng đội mà không hề trả lời một cách thẳng thắn.
Khi các cầu thủ Arsenal nói lời tạm biệt với nhau trong phòng thay đồ trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, không ai có thể biết được liệu họ có còn chơi cùng với chân sút ghi bàn số 1 của Arsenal trong mùa giải trước, và cả chính bản thân Sanchez cũng cảm nhận được điều này, cho dù thực tế anh rất muốn được ra đi...
Sanchez chưa có câu trả lời về tương lai của mình.
Sanchez hiện vẫn đang được kéo dài kỳ nghỉ hè của mình do vừa trải qua Confederations Cup - được cho là đã giao hoàn toàn việc đàm phán cho người đại diện của mình. Ông Fernado Felicevich chủ yếu chịu trách nhiệm nói chuyện với Arsenal, và các câu lạc bộ khác, về tương lai của ngôi sao người Chile.
Fernado Felicevich đã yêu cầu mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần với Arsenal, và điều này như là ép Pháo thủ để Sanchez ra đi, bởi đó là mức đãi ngộ "không tưởng" tại Emirates.
Thương vụ Sanchez thời điểm này giống như một "trò chơi" giữa 3 phía. Trong khi Arsenal vẫn là đội "nắm đàng chuôi" nên tuyên bố giữ ngôi sao của mình dù phải mất trắng vào mùa hè sang năm, hoặc Man City phải chi tới 80 triệu bảng cho Sanchez, thì Pep Guardiola tỏ ra cũng chẳng quá khát khao có được cậu học trò cũ ở Barca khi đang tìm những mục tiêu thay thế. Còn ngôi sao người Chile vẫn đang "mập mờ" chuyện đi hay ở, bởi sẽ là thảm họa nếu anh nằng nặc đòi ra đi nhưng Arsenal không chịu bán.
Pep Guardiola có thực sự cần Alexis Sanchez?
Sở dĩ Arsenal vẫn cứng rắn là bởi, nếu Sanchez không ký hợp đồng vào mùa hè này, họ vẫn có thể bắt đầu mở cuộc đàm phán bán ngôi sao người Chile vào tháng 1 năm tới. Hơn nữa, Arsenal nhận thức được rằng, Pep Guardiola liệu có thực sự muốn ký hợp đồng với Sanchez, khi chỉ để tiền đạo này đá chính có 20 trận tại La Liga trong mùa giải cuối cùng họ sát cánh tại Barca.
Man City vẫn chưa chính thức đưa ra lời đề nghị hỏi mua Sanchez, và nếu họ muốn có ngôi sao người Chile thực sự thì sẽ tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Wenger: Bán ngay bây giờ và tăng cường sức mạnh cho đối thủ tại Premier League, hoặc mất trắng Sanchez vào mùa hè tới.
Về phía chiến lược gia người Pháp, khi được hỏi liệu Sanchez đã nói với ông về mong muốn được ra đi trong mùa hè này, Wenger nói ngắn gọn: "Không".
HLV của Arsenal nói thêm: "Những cầu thủ còn hợp đồng, chúng tôi hy vọng họ sẽ tôn trọng hợp đồng với đội bóng. Đó là điều chúng tôi muốn."