De Zerbi từng ở rất gần chiếc ghế HLV Man Utd

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

De Zerbi từng ở rất gần chiếc ghế HLV Man Utd

BongDa.com.vnTrước thềm chuyến làm khách của Tottenham tới sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh, câu chuyện về việc Roberto De Zerbi suýt trở thành HLV của Manchester United một lần nữa được xới lại.

Roberto De Zerbi đang chịu áp lực lớn tại Tottenham. Ảnh: EPA.
Roberto De Zerbi đang chịu áp lực lớn tại Tottenham. Ảnh: EPA.

Theo các nguồn tin nội bộ, việc chiến lược gia 47 tuổi người Italy Roberto De Zerbi không thể ngồi vào ghế nóng tại Man Utd sau khi Ruben Amorim bị sa thải đơn thuần chỉ là câu chuyện về thời điểm. De Zerbi rất khao khát công việc này và từng có một nhân vật cấp cao tại Old Trafford ra sức ủng hộ ông tiếp quản đội bóng.

Hồi đầu năm, ban lãnh đạo Quỷ đỏ từng cân nhắc hàng loạt cái tên lớn như Luis Enrique, Zinedine Zidane hay Oliver Glasner. Tuy nhiên, sự xuất sắc ngoài mong đợi của Michael Carrick trên cương vị tạm quyền đã làm đảo lộn mọi toan tính.

Cựu tiền vệ người Anh đã dẫn dắt đội bóng thắng 12 trong tổng số 17 trận còn lại, tích lũy số điểm cao nhất tại Ngoại hạng Anh trong giai đoạn đó để cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League. Bất chấp những lo ngại về một kịch bản "bổ nhiệm vội vàng" tương tự trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer năm 2019, làn sóng ủng hộ từ người hâm mộ cùng sự hậu thuẫn từ Sir Jim Ratcliffe đã mang lại cho Carrick bản hợp đồng chính thức.

Về phần De Zerbi, sau khi chia tay Marseille vào tháng 2, ông vốn không có ý định nhận công việc mới giữa mùa giải. Dẫu vậy, sự khủng hoảng trầm trọng của Tottenham dưới trướng HLV tạm quyền Igor Tudor đã buộc "Gà trống" phải dốc toàn lực trải thảm đỏ đón ông về. Đội bóng thành London sẵn sàng đáp ứng mức đãi ngộ hậu hĩnh và trao cho De Zerbi quyền lực quản trị bao quát — điều ông từng không có được tại Brighton (nơi ông rời đi vì "khác biệt về tầm nhìn" với chủ tịch Tony Bloom) và cũng sẽ không bao giờ được trao tại Man Utd.

Hiện tại, dù Tottenham đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng dù đã chi tới 329 triệu bảng trong mùa hè, còn Carrick cũng chịu không ít áp lực về mặt lối chơi, nhưng quyết định mang tính bước ngoặt ấy đã đẩy hai chiến lược gia về hai đầu chiến tuyến tại "Nhà hát của những giấc mơ".