De Zerbi cảnh báo Tottenham phải chiến đấu đến cùng
BongDa.com.vnHLV Roberto De Zerbi thừa nhận Tottenham sẽ phải chiến đấu đến phút cuối trong cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh sau trận hòa Leeds 1-1.
Roberto De Zerbi thừa nhận cuộc chiến trụ hạng của Tottenham tại Ngoại hạng Anh có thể kéo dài đến những phút cuối cùng của mùa giải. Spurs vừa bị Leeds cầm hòa 1-1 trên sân nhà, kết quả khiến họ vẫn đứng thứ 17 và chỉ hơn West Ham 2 điểm khi còn 2 vòng đấu.
Tottenham đã có cơ hội tạo khoảng cách 4 điểm với nhóm xuống hạng khi Mathys Tel mở tỷ số ở phút 50. Tiền đạo trẻ người Pháp xử lý tốt trước khi cứa lòng vào góc cao, mang lại lợi thế quan trọng cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, Tel sau đó lại trở thành nhân vật gây tranh cãi. Phút 69, nỗ lực phá bóng kiểu “xe đạp chổng ngược” của anh đưa bóng trúng mặt Ethan Ampadu. Sau thời gian kiểm tra VAR kéo dài, Leeds được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi và Dominic Calvert-Lewin không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa.
Sau trận, De Zerbi nhìn nhận thẳng thắn về tình thế của Tottenham. Ông nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng. Chắc chắn mọi thứ sẽ khó khăn đến phút cuối trước Everton (trận đấu ở vòng cuối cùng).”
Nhà cầm quân người Ý cũng nhắc lại bối cảnh khi ông tiếp quản đội bóng. Theo De Zerbi, sau trận gặp Sunderland, rất khó hình dung Tottenham có thể bước vào 2 vòng cuối với lợi thế 2 điểm so với West Ham. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể quên tình hình chỉ 15 ngày trước. Sau 4 trận liên tiếp, chúng tôi giành 8 điểm.”
Với Mathys Tel, De Zerbi chọn cách bảo vệ học trò. Khi được hỏi sẽ nói gì với tiền đạo trẻ, ông đáp: “Một cái ôm lớn và một nụ hôn lớn. Không gì hơn, vì cậu ấy là cầu thủ trẻ, là tài năng lớn và đã ghi một bàn tuyệt vời.”
De Zerbi thừa nhận Tel mắc lỗi vì thiếu kinh nghiệm, nhưng ông hài lòng với tinh thần của toàn đội. Bên cạnh đó, sự trở lại của James Maddison sau 12 tháng cũng được xem là tín hiệu tích cực. HLV Tottenham nói: “Đó là tin tuyệt vời cho chúng tôi. Cậu ấy là cầu thủ khác biệt về phẩm chất và con người, hy vọng sẽ rất quan trọng với chúng tôi.”
Tottenham vẫn phải chờ hai trận cuối để biết số phận. Leeds đã trụ hạng, nhưng HLV Daniel Farke khẳng định đội bóng của ông sẽ “chiến đấu đến cùng cho từng điểm” khi gặp West Ham ở vòng hạ màn. Điều đó ít nhiều mang lại hy vọng cho De Zerbi trong cuộc đua sinh tồn.




