De Rossi xin lỗi người hâm mộ Roma sau thất bại 1-3 của Genoa
BongDa.com.vnHLV Genoa và cũng là huyền thoại của AS Roma, Daniele De Rossi xin lỗi vì gương mặt nghiêm nghị của mình dù được CĐV sân Olimpico chào đón do đội bóng mà ông dẫn dắt đã nhận thất bại 1-3.
HLV Daniele De Rossi đã có một buổi lễ đầy cảm xúc trong lần trở lại sân Stadio Olimpico nhưng ông vẫn phải xin lỗi người hâm mộ AS Roma vì vẫn còn cảm giác "tức giận trong lòng" sau khi Genoa để thua 1-3.
Ba bàn thắng trong hiệp một của Matias Soule, Manu Kone và Evan Ferguson đã giúp Roma giành chiến thắng 3-1 trước Genoa tại Stadio Olimpico trong trận đấu mà De Rossi trở lại với tư cách đối thủ kể từ khi bị sa thải khỏi ghế huấn luyện viên trưởng của Giallorossi vào tháng 9 năm ngoái. Về phía Genoa, Jeff Ekhator ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 87.
Trước khi trận đấu bắt đầu, De Rossi đã nhận được một sự chào đón đầy cảm động tại Stadio Olimpico. Paulo Dybala, Gianluca Mancini và Manu Kone đã không ngần ngại tiến đến và ôm chầm lấy người thầy cũ ngay trước khi trận đấu bắt đầu.
Khi 90 phút của màn so tài khép lại, De Rossi đã được phép đi quanh sân, vẫy tay chào tất cả các khán đài trong khi bài hát Grazie Roma vang lên trong không khí đầy cảm xúc. Ông sau đó tiến về phía Curva Sud, nơi các CĐV đang chào mừng trong khi De Rossi bắt tay với một số người hâm mộ trên khán đài.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, De Rossi đã lên tiếng xin lỗi về "gương mặt nghiêm nghị" của mình vì thất bại 1-3 của Genoa. "Tôi cảm thấy tức giận trong lòng, thật là thất vọng vì tôi không hài lòng với màn trình diễn của đội. Cảm giác đó vẫn còn dù tôi đã nhận được sự ủng hộ từ các CĐV, những người hâm mộ cũ và các cầu thủ cũ của tôi," De Rossi chia sẻ.
Thuyền trưởng Genoa bày tỏ: "Sẽ tuyệt vời hơn nếu tôi có thể nói lời tạm biệt với họ sau một màn trình diễn khác biệt cùng CLB. Tôi xin lỗi vì đã có gương mặt nghiêm nghị nhưng họ hiểu tôi. Họ biết rằng tôi không có cách nào khác để trải nghiệm bóng đá."
Về phía AS Roma, thắng lợi này giúp họ giành lại vị trí thứ 4 trên BXH Serie A từ Juventus với 1 điểm nhiều hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về câu lạc bộ AS Roma, mời đọc bài viết Lịch sử Câu lạc bộ AS Roma: Màu áo bã trầu và nơi tình yêu lớn hơn danh hiệu.




