Để Ndiaye đến Man City là thất bại chuyển nhượng của Everton
BongDa.com.vnTrong những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2026, Manchester City chuẩn bị đón Iliman Ndiaye từ Everton. Đằng sau sự phấn khích của các Cityzens là một thực tế phũ phàng về cách quản lý yếu kém tại đội bóng vùng Merseyside.
Theo xác nhận, tuyển thủ người Senegal sẽ thực hiện kiểm tra y tế trong hôm nay trước khi chính thức gia nhập đội chủ sân Etihad với tổng giá trị hợp đồng lên tới 75,8 triệu Euro (65 triệu bảng) bao gồm các phụ phí. Ndiaye sẽ hiện thực hóa giấc mơ chơi bóng tại Champions League, nhưng thương vụ này đang để lại một "vết sẹo" lớn tại Goodison Park.
Thương vụ "hời" cho một nghệ sĩ sân cỏ
Iliman Ndiaye từ lâu đã nổi danh là một trong những cầu thủ giải trí nhất Ngoại hạng Anh ngoài nhóm "Big Six". Với khả năng rê dắt lắt léo bằng cả hai chân và sở hữu mọi mánh khóe để vượt qua hàng thủ đối phương, tiền vệ 26 tuổi này luôn biết cách làm bùng nổ các khán đài.
Dưới góc độ chiến thuật của HLV Enzo Maresca, Ndiaye là sự bổ sung lý tưởng. Anh có thể thi đấu linh hoạt ở cả hai cánh lẫn vị trí số 10. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang bị lạm phát phi mã, mức giá 75,8 triệu Euro cho một cầu thủ đa năng như Ndiaye được coi là khá kinh tế. Đặc biệt, con số này vẫn thấp hơn số tiền mà Man City thu về từ việc bán Savio cho Tottenham (87,5 triệu Euro).
Tuy nhiên, thách thức cho Ndiaye là cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt tại Etihad với những cái tên như Phil Foden, Jeremy Doku hay Antoine Semenyo. Bên cạnh đó, Man City vẫn chưa giải quyết được bài toán tìm người dự phòng cho Erling Haaland – điều mà Ndiaye không thể đảm nhiệm.
Everton: Lời hứa suông và sai lầm chiến lược
Chỉ đúng hai tuần trước ngày đóng cửa thị trường, CEO của Everton, Angus Kinnear, vẫn mạnh miệng tuyên bố: "Tầm nhìn của chúng tôi là giữ chân những cầu thủ giỏi nhất như Ndiaye để cùng nhau đạt được mục tiêu."
Thế nhưng, việc bán đi ngôi sao sáng nhất của mình vào phút chót với cái giá thấp hơn mức 82 triệu Euro kỳ vọng ban đầu đã khiến CĐV Everton phẫn nộ. Đây không chỉ là một lời hứa bị phá vỡ, mà còn là một thất bại trong chiến lược nhân sự. Everton đã bỏ lỡ cơ hội bán sớm để tái đầu tư vào các vị trí xung yếu, đặc biệt là hậu vệ phải – vị trí đã bị bỏ bê nhiều năm nay. Khi Ndiaye ra đi vào ngày cuối, Everton gần như không còn thời gian để tìm kiếm người thay thế chất lượng.
Thất bại này phơi bày mô hình tuyển dụng rời rạc của CLB dưới thời Kinnear. Sự thiếu vắng một Giám đốc thể thao thực thụ dẫn đến sự chồng chéo quyền lực giữa các bên. HLV David Moyes có xu hướng ưu tiên những cầu thủ kinh nghiệm đã ngoài 30 như Jack Grealish hay Christian Norgaard, trong khi bộ phận tuyển trạch lại muốn đầu tư vào những tài năng trẻ như Tyrique George hay Thierno Barry.
Trong khi Man City tiến thêm một bước đến sự hoàn thiện, Everton lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của sự hoài nghi và giận dữ từ chính những người yêu mến họ.




