Đấu Việt Nam, HLV Malaysia khẳng định không có gì để mất
BongDa.com.vnHLV tạm quyền Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia "không có gì để mất" trước đại chiến với Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026, trong bối cảnh thống kê lịch sử đang chống lại "Những chiến binh sao vàng".
Đội tuyển Malaysia thể hiện sự tự tin cao độ trước thềm bán kết ASEAN Cup 2026, bất chấp phong độ ấn tượng của đương kim vô địch Việt Nam. Đáng chú ý, lịch sử đối đầu tại vòng đấu này lại đang mang đến những thống kê đầy lo lắng cho "Những chiến binh sao vàng".
Đội tuyển Malaysia đã chính thức tiến vào bán kết ASEAN Cup lần thứ hai kể từ năm 2018. Cú đánh đầu ở hiệp một của sao trẻ Pavithran Gunalan đã giúp họ giành chiến thắng 1-0 trước Philippines, qua đó đứng nhì bảng B với 9 điểm, xếp sau Thái Lan. Thử thách tiếp theo của "Hổ Malaya" sẽ là Việt Nam – đội bóng đang thị uy sức mạnh khi ghi tới 13 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần sau bốn trận vòng bảng.
Chia sẻ trước thềm đại chiến, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe tỏ ra vô cùng thoải mái. Ông khẳng định: "Việt Nam là đội cửa trên, chúng tôi là đội cửa dưới. Các cầu thủ không có gì để mất. Chúng tôi đối đầu với Việt Nam, chúng tôi cần tận hưởng khoảnh khắc này". Vị chiến lược gia từng góp mặt trong thành phần ban huấn luyện vô địch năm 2010 nhấn mạnh tinh thần đồng đội đang lên cao và các cầu thủ đã thấu hiểu tốt chiến thuật.
Đồng quan điểm, G. Pavithran – cầu thủ 21 tuổi giành giải Xuất sắc nhất trận lần thứ hai – gửi lời tri ân đến người thầy: "Trận đầu tiên gặp Myanmar, tôi chịu chút áp lực, nhưng tôi muốn cảm ơn HLV Cheng Hoe vì đã luôn động viên. Thầy không la mắng mà luôn hỗ trợ tôi". Cầu thủ này cũng khẳng định toàn đội sẽ tập trung tối đa, phục hồi và tập luyện chăm chỉ cho trận đấu tới. Sự xuất sắc của Malaysia cũng được HLV Carles Cuadrat bên phía Philippines công nhận, khi ông cho rằng đối thủ sở hữu đội hình tốt và hoàn toàn xứng đáng đi tiếp.
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất trước thềm màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia lại đến từ lịch sử đối đầu. Theo thống kê từ trang 11v11, dù Việt Nam áp đảo với 17 chiến thắng trong 25 lần chạm trán Malaysia, nhưng kịch bản tại bán kết ASEAN Cup (tiền thân là Tiger Cup/AFF Cup) lại hoàn toàn trái ngược.
Việt Nam đã 5 lần lọt vào chung kết (các năm 1998, 2008, 2018, 2022 và 2024), và điểm chung là cả 5 lần đó chúng ta đều không gặp Malaysia ở bán kết. Cay đắng thay, trong hai lần đụng độ "Hổ Malaya" ở vòng 4 đội mạnh nhất vào các năm 2010 và 2014, tuyển Việt Nam đều phải ôm hận và bị loại. Báo Tuổi Trẻ nhận định, những thống kê này đang thực sự khiến Việt Nam phải lo lắng.
Theo lịch trình, Việt Nam sẽ làm khách trên sân Kuala Lumpur vào ngày 16/8, trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội) đá trận bán kết lượt về vào lúc 20h ngày 19/8. Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Singapore và Thái Lan.




