Cầu thủ 19 tuổi này được phép ra đi trong phần còn lại của mùa giải để tích lũy kinh nghiệm ở đội 1. Việc chuyển sang đội bóng League One đã được hoàn tất và anh có thể ra mắt trong trận đấu trên sân nhà vào cuối tuần với Portsmouth.
Cha của Gore đã giúp anh đưa ra quyết định, và Gore cũng biết tiền vệ của Vale, Tommy McDermott, người đã khuyên anh nên đồng ý đến đây.
Daniel Gore vừa rời M.U dưới dạng cho mượn.
PC_Ads_In_Article
Ngôi sao trẻ chia sẻ với trang chủ M.U: "Chà, tôi nghĩ ngay từ lần đầu tiên đến đây để xem địa điểm và gặp gỡ mọi người, tôi đã biết ngay. Bởi vì tôi có cảm giác đây giống như một gia đình. Mọi người đều rất niềm nở. Rõ ràng tôi đã xem Port Vale thi đấu và họ chơi thứ bóng đá rất hay."
"Bố tôi đã bị sốc. Ông nói: 'Con trai, con phải đến đó thôi'. Ông chỉ biết họ sẽ chăm sóc tôi và rõ ràng, ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi cần điều đó vì tôi vẫn còn đang phát triển. Ông ấy biết ngay rằng ông ấy có cảm giác tuyệt vời nhất ở đây."
"Tommy nói nhất định phải đi, đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất cho tôi. Tôi sẽ phát triển rất tốt. Tôi có thể đảm bảo rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức để giành được 3 điểm trong mỗi trận đấu. Điều quan trọng nhất là chiến thắng."