Đánh bại HAGL, Becamex TP.HCM ngậm ngùi xuống hạng
BongDa.com.vnKết cục nghiệt ngã dành cho Becamex TP.HCM khi đội bóng phải chia tay V-League bất chấp chiến thắng trước HAGL. Becamex TP.HCM kết thúc mùa giải với vị trí cuối cùng trên BXH.
Trận đối đầu giữa Becamex TP.HCM và HAGL tại vòng 26 V-League 2025/2026 mang tính chất của một trận cầu sinh tử đối với đội bóng đất Thủ.
Bước vào hiệp 1, cả sân vận động Gò Đậu dường như nghẹt thở bởi áp lực trụ hạng đè nặng lên vai thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh.
Khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho đội chủ nhà khi ngay ở phút thứ 5, Becamex TP.HCM đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Từ một pha phất bóng dài nhạy bén của Việt Cường, ngôi sao Bùi Vĩ Hào đã băng lên tốc độ, thực hiện cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Trung Kiên, mở tỷ số 1-0. Phần thưởng xứng đáng cho Vĩ Hào sau thời gian anh ngồi ngoài dưỡng thương.
Bàn thắng sớm như một liều thuốc tinh thần cực mạnh, giúp các cầu thủ Becamex TP.HCM chơi hưng phấn và tự tin áp đặt lối chơi.
Đến phút 20, Minh Khoa suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt với cú sút căng bên ngoài vòng cấm, nhưng hậu vệ HAGL đã lăn xả cứu thua.
Tuy nhiên, HAGL dù đã chắc chắn trụ hạng nhưng không hề có dấu hiệu buông xuôi. Đội bóng phố Núi dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức các pha phản công sắc lẹm.
Phút 28, thủ môn Minh Toàn phải trổ tài cứu thua xuất sắc sau pha đánh đầu cận thành nguy hiểm của Ngọc Lâm. Ít phút sau, Hoàng Vĩnh Nguyên tiếp tục uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng một đường căng ngang khó chịu khiến hàng thủ Becamex TP.HCM chao đảo.
Sự kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 39. Trong một tình huống phối hợp bài bản, Trần Gia Bảo đã chọn vị trí thông minh để tung cú sút chính xác, san bằng tỷ số 1-1 cho HAGL. Bàn thắng này như một "gáo nước lạnh" dội vào đội chủ nhà, đưa họ trở lại thế khó ở cuộc đua trụ hạng.
Những phút cuối hiệp 1 diễn ra căng thẳng hơn với các pha va chạm quyết liệt. Phút 48, trọng tài đã phải tham khảo công nghệ VAR sau pha vào bóng nguy hiểm của Minh Tâm bên phía HAGL. Sau khi cân nhắc, chỉ có một chiếc thẻ vàng được rút ra, khép lại hiệp thi đấu thứ nhất với kết quả hòa 1-1.
Bước sang hiệp 2, Becamex TP.HCM tiếp tục đẩy cao đội hình với tâm thế không còn gì để mất, dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm trận thắng để nuôi hy vọng trụ hạng.
Kịch tính nổ ra ngay ở phút 49 khi đội chủ nhà bỏ lỡ một cơ hội không tưởng. Minh Khoa tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Trung Kiên phải vất vả cản phá, bóng bật ra đúng tầm chân của Vĩ Hào.
Tuy nhiên, trước khung thành đã hoàn toàn bỏ trống, ngôi sao của đội bóng đất Thủ dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối tột độ của hàng nghìn khán giả tại sân Gò Đậu.
Dù bỏ lỡ cơ hội mười mươi, nhưng sự kiên trì của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh cuối cùng được đền đáp xứng đáng ở phút 59.
Việt Cường có pha xử lý bóng kỹ thuật trước khi tung cú sút uy lực, đánh bại hoàn toàn thủ thành Trung Kiên để nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này như trút bỏ gánh nặng ngàn cân, khiến bầu không khí tại sân vận động Bình Dương trở nên vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Trong những phút sau đó, đội chủ sân Gò Đậu vẫn duy trì sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Phút 73, Minh Khoa có tình huống thoát xuống rất hay sau nỗ lực cá nhân, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh không thể vượt qua được sự lăn xả bọc lót của các hậu vệ HAGL.
Phút 88, ngoại binh Oduenyi ghi bàn ấn địn tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà. Kết quả chung cuộc, Becamex TP.HCM đánh bại HAGL với tỷ số 3-1. Mặc dù vậy, Becamex TP.HCM không thể giành vé trụ hạng khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là PVF-CAND và Đà Nẵng đều giành chiến thắng ở vòng đấu này (PVF-CAND đánh bại SLNA, Đà Nẵng vượt qua Thanh Hóa).
Như vậy, Becamex TP.HCM chính thức xuống hạng mùa giải năm nay với vị trí cuối cùng trên BXH (vị trí thứ 14 chung cuộc). Trong khi đó, PVF-CAND sẽ đá trận play-off còn Đà Nẵng chính thức trụ hạng thành công.
Kết quả chung cuộc: Becamex TP.HCM 3-1 HAGL
Cầu thủ ghi bàn:
Becamex TP.HCM: Vĩ Hào (5'), Việt Cường (59'), Oduenyi (87')
HAGL: Gia Bảo (39')




