Đẳng cấp của Lewis-Skelly giúp Arsenal đánh bại Man City
BongDa.com.vnMyles Lewis-Skelly chứng minh nhãn quan đỉnh cao, giúp Arsenal sở hữu một tiền vệ hiện đại có giá trị vượt xa mọi đồn đoán chuyển nhượng.
Trận tranh Siêu cúp Anh diễn ra vào ngày 16/8 là sân khấu tôn vinh giá trị của công tác đào tạo trẻ tại Arsenal. Chiến thắng áp đảo 3-0 Manchester City đã xóa tan mọi hoài nghi sau chuỗi giao hữu thiếu thuyết phục của "Pháo thủ", đồng thời trình làng một ngôi sao thực thụ ở tuyến giữa, Myles Lewis-Skelly.
Ở tuổi 19, anh mang đến một màn trình diễn ấn tượng, vượt xa sự kỳ vọng dành cho một cầu thủ trẻ. Chỉ mất đúng 24 giây sau khi bóng lăn, cầu thủ này khiến cả sân vận động phải trầm trồ bằng đường kiến tạo để Riccardo Calafiori ghi bàn mở tỷ số.
Nhãn quan chiến thuật và sự điềm tĩnh của tài năng tốt nghiệp học viện Hale End tiếp tục được khẳng định qua đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương ở đầu hiệp hai, mở ra cơ hội để Martin Odegaard ấn định chiến thắng 3-0.
Những con số thống kê sau trận là minh chứng hùng hồn cho đẳng cấp của Myles Lewis-Skelly. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt tới 94% (30/32), giành chiến thắng trong tất cả các pha tranh chấp tay đôi và chỉ để mất bóng vỏn vẹn 3 lần trong suốt 75 phút hiện diện trên sân.
Trong bối cảnh có những tin đồn về việc Arsenal có thể bán anh cho Chelsea hay Manchester United với giá 45 triệu bảng hồi đầu tháng, cầu thủ sinh năm 2006 đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất ngay trên sân cỏ. Màn trình diễn này cho thấy mức định giá 45 triệu bảng dường như là quá thấp so với tiềm năng to lớn mà tuyển thủ Anh đang sở hữu.
Sự tỏa sáng của Myles Lewis-Skelly càng trở nên rực rỡ khi đặt cạnh màn ra mắt mờ nhạt của Elliot Anderson bên phía Manchester City. Dù cập bến đội bóng thành Manchester với mức giá kỷ lục 116 triệu bảng, anh lại lạc lõng hoàn toàn trong hệ thống của Enzo Maresca.
Với 15 lần để mất bóng và không thực hiện được bất kỳ pha tạt bóng thành công nào, bản hợp đồng bom tấn này đã bị cái bóng của người đồng hương trẻ tuổi bên phía Arsenal che lấp hoàn toàn. Chỉ dựa trên 90 phút tại Siêu cúp Anh, tài năng 19 tuổi mới chính là người mang dáng dấp của một tiền vệ trị giá trăm triệu bảng.
Sự trỗi dậy kịp thời của Myles Lewis-Skelly đã dập tắt mọi đồn đoán chuyển nhượng và mở ra một chương mới cho sự nghiệp của anh tại Emirates. Với nguồn năng lượng dồi dào cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, chàng trai 19 tuổi dường như đã sẵn sàng để chiếm trọn niềm tin của Mikel Arteta.
Người hâm mộ Arsenal giờ đây có quyền kỳ vọng vào một sự kết hợp bùng nổ giữa Myles Lewis-Skelly và những đàn anh như Declan Rice hay Bruno Guimaraes trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Coventry City vào cuối tuần này.
Sau tất cả, ngôi sao 19 tuổi đã chứng minh rằng: đôi khi những giá trị quý giá nhất không nằm ở thị trường chuyển nhượng, mà nằm ngay trong dòng máu trẻ của học viện.




