Dẫn trước 2 bàn, Trung Quốc toát mồ hôi hạ Singapore 2-1

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Dẫn trước 2 bàn, Trung Quốc toát mồ hôi hạ Singapore 2-1

BongDa.com.vnDù thi đấu vô cùng nỗ lực trên sân nhà, tuyển Singapore vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Trung Quốc trong trận giao hữu quốc tế mới đây. Đội khách đã thể hiện sự vượt trội ngay từ hiệp một trước khi đội bóng đảo quốc sư tử vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối.

ĐT Trung Quốc giành chiến thắng nhọc nhằn trước Singapore.
ĐT Trung Quốc giành chiến thắng nhọc nhằn trước Singapore.

Trận đấu diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía đội khách ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép dồn dập lên phần sân của Singapore.

Sự lấn lướt nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các cơ hội nguy hiểm, điển hình là pha đánh đầu chạm cột dọc của Wei Shihao ở phút 14. Chỉ hai phút sau tình huống hỏng ăn đó, bàn mở tỷ số đã đến với những vị khách.

Xuất phát từ đường tạt bóng chuẩn xác của Xie Wenneng bên hành lang phải, Sai Erjini'ao đã có pha bật cao đánh đầu cận thành dũng mãnh. Thủ môn Izwan Mahbud hoàn toàn bất lực nhìn bóng đi sát góc phải khung thành, đưa Trung Quốc vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp tinh thần các cầu thủ áo vàng dâng cao, qua đó tiếp tục kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến. Hàng thủ Singapore phải hoạt động vô cùng vất vả trước những pha hãm thành đa dạng từ phía đối phương.

Sức ép nghẹt thở cuối cùng cũng khiến hệ thống phòng ngự đội chủ nhà mắc sai lầm ở giai đoạn cuối hiệp một. Phút 40, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của lão tướng Hariss Harun.

Nhận trọng trách đá phạt 11m, tiền đạo Zhang Yuning tung cú dứt điểm chân phải quyết đoán găm bóng thẳng vào góc cao bên trái khung thành. Tỷ số được nhân đôi thành 2-0 cho đại diện Đông Á ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp hai, cả hai đội bóng đều thực hiện hàng loạt sự thay đổi người nhằm điều chỉnh chiến thuật. Phía Trung Quốc chủ động rút dần các trụ cột tấn công để củng cố tuyến giữa, trong khi Singapore nỗ lực làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Dưới sự thúc đẩy của hàng vạn khán giả nhà, đội bóng Đông Nam Á thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Sự xuất hiện của anh em nhà Fandi trên sân đã thổi một luồng gió mới vào lối chơi tiếp cận cầu môn đối thủ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hiệp thi đấu thứ hai đến ở phút 76 với một kịch bản thay người hoàn hảo. Chỉ đúng một phút sau khi vào sân thế chỗ cho Shah Shahiran bị chấn thương, Ilhan Fandi đã tỏa sáng rực rỡ.

Tiền đạo đội chủ nhà thực hiện cú sút bằng chân trái hiểm hóc từ khu vực trung lộ, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp bên phải cầu môn. Bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 thực sự đã thắp lại hy vọng có điểm cho Singapore.

Trong khoảng 15 phút cuối trận bao gồm cả thời gian bù giờ, diễn biến trên sân trở nên vô cùng căng thẳng với hàng loạt pha va chạm quyết liệt. Đội chủ nhà tràn toàn bộ đội hình lên phần sân đối phương để vây hãm khung thành Li Hao.

Hệ thống phòng ngự của Trung Quốc đã phải lùi sâu, chấp nhận chơi rắn và nhận các thẻ vàng chiến thuật để phá vỡ nhịp độ hưng phấn của đối thủ. Những nỗ lực dứt điểm liên tiếp từ xa của Ikhsan Fandi ở những phút bù giờ cuối cùng đều bị hàng thủ áo vàng bọc lót cản phá thành công.

Trận đấu khép lại với chiến thắng sát nút dành cho đội khách sau trọn vẹn 90 phút tranh tài kịch tính.

Kết quả chung cuộc: Singapore 1-2 Trung Quốc

Cầu thủ ghi bàn:
Singapore: Ilhan Fandi (76')
Trung Quốc: Sai Erjini'ao (16'), Zhang Yuning (41')